Timothy Anjembe và 4 cái Tết đáng nhớ ở Việt Nam

Tươi cười khi được hỏi về Tết ở Việt Nam, tiền đạo Timothy Anjembe cho thấy sự am hiểu của mình về đất nước hình chữ S, nơi anh gắn bó  suốt 4 năm qua.

“Tất nhiên là tôi biết ngày Tết truyền thống của Việt Nam đang đến rất gần. Tôi đến đây từ năm 2008 và bắt đầu thi đấu cho Đồng Tháp ở V-League năm 2009. Nếu tính năm mới đang đến gần, tôi đã gắn bó với Việt Nam 4 năm rồi”. – Cầu ngủ người Nigeria mở đầu câu chuyện.

Hoàn toàn trái ngược với vẻ bề ngoài cũng như những phản ứng có phần thái quá thường thấy trên sân cỏ, Timothy ngoài đời dễ gần với nụ cười thường trực. Nói chuyện thân thiện, tiền đạo người Nigeria cho thấy anh hoàn toàn có thể trở thành một người dễ gần và luôn sẵn sàng kết bạn với mọi người.

Timothy Anjembe trên sân cỏ khác khẳn với ngoài đời.

4 năm thi đấu ở Việt Nam, Timothy đã trải qua 4 cái Tết Nguyên đán đáng nhớ, vui có, buồn có ở nơi mà tiền đạo 24 tuổi coi là quê hương thứ 2 của mình.

Năm nay cũng vậy, có tới 10 ngày nghỉ Tết trước khi phải trở lại Hà Nội vào ngày mùng 5 âm lịch nhưng tiền đạo 24 tuổi vẫn sẽ ở lại thủ đô mà không về quê hay đi du lịch như các đồng đội khác.

“Sắp tới tại V-League, đội bóng sẽ có lịch thi đấu trên sân những đối thủ lớn như Bình Dương, Hoàng Anh Gia Lai. Tôi nghĩ tôi sẽ không đi đâu cả, vì thời gian nghỉ cũng không quá dài và tôi muốn ở lại Hà Nội và tập luyện hàng ngày để duy trì phong độ. Tất nhiên trong những ngày Tết, khi đồng đội đều về nhà, tôi vẫn sẽ đi dạo phố để tận hưởng không khí ngày lễ nhưng hàng ngày vẫn đến sân để tập luyện, dù chỉ có một mình” – bò mộng chia sẻ.

Khởi nghiệp tại CLB Lobi Stars ở quê nhà Nigeria, Timothy đến với Việt Nam với hành trang là thành tích vua phá lưới giải Ngoại hạng của đất nước Phi châu ở độ tuổi 18 cùng những lời khen tặng không ngớt cho một tài năng trẻ đầy hứa hẹn.

Mùa giải năm nay, dù mới chỉ 3 lần lập công cho CLB Bóng đá Hà Nội nhưng không khó để nhận ra đã có sự thay đổi lớn ở Timothy trên sân cỏ. Không còn những phản ứng nông nổi, không còn những pha “đánh nguội” để bị truất quyền thi đấu, Timothy đã biết kiềm chế hơn để có thể tập trung vào chuyên môn và ghi bàn.

Có lẽ cá tính mạnh và bướng bỉnh của một cầu thủ mới lớn, lại phải thi đấu xứ người, xa gia đình, người thân đã khiến cầu thủ có biệt danh “Bò mộng” trên sân cỏ gặp không ít khó khăn trong quá trình hòa nhập. Còn nhớ, sau khi có tới 14 lần lập công cho Hòa Phát Hà Nội (mà ngày nay là CLB Bóng đá Hà Nội) ngay trong mùa giải đầu tiên, tiền đạo người Nigeria đã tự coi mình là biểu tượng của đội bóng thủ đô, và luôn nghĩ mình là “thánh” giống như Leandro ở Hải Phòng ngày đó. Giờ đây, bước sang tuổi 25, Timothy đã phần nào cho thấy sự trưởng thành ở tiền đạo vốn nổi tiếng lắm tài nhiều tật ngày nào.

Cũng như tất cả những người Việt Nam, tiền đạo của CLB Hà Nội cũng có những mong muốn cho năm mới: “Mong muốn của tôi trong năm mới này chính là có thể duy trì phong độ tốt để liên tục ghi bàn, tất nhiên tôi hy vọng có thể giành ngôi vô địch cùng CLB Bóng đá Hà Nội. Tôi muốn có danh hiệu nào đó trong mùa giải năm nay”.

Năm Nhâm Thìn đang tới gần cùng những lời chúc tốt đẹp nhất dành cho mọi người, mong rằng điều ước của riêng Timothy trong năm mới cũng sẽ trở thành sự thật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên