Tình cờ gặp Công Vinh...

Tình cờ đồng hành với Công Vinh trong cả một chiều đông giá lạnh những ngày cuối năm vì... đội tuyển bị hỏng xe, lắng nghe những tâm sự rất thật của Công Vinh và thấy một “góc” rất khác ở ngôi sao tiền đạo của Đội tuyển Việt Nam.  

Trở về sau chuyến “du học” bóng đá kéo dài 4 tháng ở Bồ Đào Nha, vắng mặt trong những trận cầu đầy khó khăn của ĐT Việt Nam ở vòng loại ASIAN Cup 2011, Lê Công Vinh phải chịu rất nhiều áp lực. Theo quan sát của phóng viên thể thao có mặt tại các buổi tập của ĐTQG, Công Vinh rõ ràng đã tiến bộ hơn rất nhiều với những gì đã có được sau chuyến ra nước ngoài thi đấu. Tập luyện tập trung và chuyên nghiệp hơn, chạy và chạy liên tục trên sân tập, Công Vinh cho thấy đúng những gì anh đã nói: “Áp lực đối với tôi sẽ trở thành động lực, mọi người chắc chắn sẽ thấy một Lê Công Vinh rất khác”.

Thời tiết Hà Nội đột ngột trở nên buốt giá hơn rất nhiều, nhưng cả ĐT trong đó có Công Vinh vẫn phải miệt mài luyện tập. Nhiều lúc chính Công Vinh cũng phải thốt lên: “Rét không chịu nổi”, nhưng ngày nào CV9 (nick name của Công Vinh) cũng là người ở lại muộn nhất sau những buổi tập, bởi 2 lí do. Thứ nhất, Công Vinh luôn tự mình ở lại sân để làm vài động tác nâng cao thể lực, ít ra là chống đẩy vài chục cái. Thứ hai, ĐT chuyển sang tập luyện ở Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Quốc gia, nên ngày nào chàng tiền đạo trẻ người xứ Nghệ cũng bị “vây” và vui vẻ “chịu đựng” sự làm phiền của đông đảo các cầu thủ nhí đang học bóng đá ở đây.

Công Vinh bị các cầu thủ nhí vây chặt

Mỗi bước di chuyển của thần tượng Vinh “còm” được lũ trẻ dõi theo bằng ánh mắt trẻ thơ trong sáng. Các em bình luận với nhau: “Đấy, di chuyển rồi quay người sút bóng phải như thế, tớ thích Công Vinh”. Gặp HLV Calisto, trợ lí Đức Thắng, Trần Văn Khánh, các cậu bé đều khoanh tay lễ phép: “Con chào bác, con chào thầy”.

Hết buổi tập, tất cả các cậu bé rủ nhau quây tròn lấy Công Vinh. Ông Calisto mỉm cười bày tỏ sự tán đồng. Công Vinh cũng ngay lập tức trò chuyện thân mật với các cậu bé. Phút bỡ ngỡ xen lẫn sự rụt rè ban đầu nhanh chóng qua đi, bọn trẻ bám vào áo, đu cả lên người Công Vinh, khiến anh Vinh “còm” nhiều phen méo mặt. Khi Công Vinh hỏi: “Có ai quê ở Nghệ An không?”, thì ngay lập tức hàng loạt cậu bé nhao nhao lên: “Có em, có em, em ở Đô Lương này”.

Xứ Nghệ vốn nổi tiếng lắm nhân tài bóng đá. Công Vinh hỏi chuyện các em đủ chuyện: học tập ra sao, ăn uống thế nào, đá bóng có tốt không. Công Vinh còn dặn: “Nhớ làm bài tập đầy đủ, đừng ham đá bóng quá như anh đến mức ngày xưa toàn trốn làm bài thôi. Như thế không tốt đâu”.

HLV Đức Thắng, người trực tiếp tuyển chọn các cậu bé vào lớp năng khiếu bóng đá nói với Công Vinh: “Bọn trẻ ở đây ham tập bóng lắm, cứ điểm kém, phạt không cho tập là sợ, nên cu cậu nào cùng phải chăm học để còn được đá bóng. Công Vinh còn hỏi kỹ đến chuyện mức ăn uống, sinh hoạt của các cầu thủ nhí ra sao, và anh thích nhất chuyện bọn trẻ được cấp tiền hàng tháng nhưng không được tiêu mà số tiền nhỏ bé này được chuyển thẳng về nhà.

Nhìn bọn trẻ, Công Vinh tâm sự: “Bọn trẻ ở đây giờ có điều kiện tốt quá, được “ăn” tập ở một nơi khang trang như thế này. Bọn em ngày xưa tập ở đội trẻ slna vất vả, khốn khổ lắm. Cơm toàn chan nước thịt mà ăn thôi chứ có đủ thịt mà ăn đâu. Ở mới gọi là khổ, đêm nằm muỗi đốt tùm lum, bọn em cứ hay gọi đùa khu nhà ở đấy là… cái chuồng lợn”. Mà quả thật, Công Vinh không quá lời, khu nhà ở của đội trẻ SLNA giờ đã được xây lại, chứ trước kia, đó chỉ là một khu nhà cấp 4 tồi tàn. SLNA là đội bóng nghèo, và chính từ cái nghèo nàn đó mà biết bao thế hệ cầu thủ đã trưởng thành.

Công Vinh bên cạnh chiếc xe Mercedes SLK 200 mới tậu (ảnh: Quang Thái)

Chia tay các cậu bé, Công Vinh cẩn thận dặn dò các em phải mặc đủ ấm kẻo trời lạnh. Chiếc xe chở ĐT hỏng, Công Vinh chủ động ra gọi taxi và giục các đồng đội Tiến Thành, Đức Cường nhanh chóng ra về không lại cảm lạnh. Cũng là một sự tình cờ, Công Vinh dẫn tôi vào khu để xe của khách sạn La Thành, nơi ĐT đang đóng quân để chụp vài kiểu ảnh chiếc xe mới của anh. Công Vinh đã “tậu” một chiếc Mercesdes SLK 200 thể thao mới cáu cạnh với giá 1,8 tỷ đồng. CV9 cho biết: “Em vốn mê xe từ lâu, lại thích tốc độ nên mới cố gắng dành dụm để mua chiếc xe này”. Điện thoại của Công Vinh liên tục reo với những cuộc gọi từ cô người yêu - ca sỹ Thủy Tiên. Trước khi ra về, Công Vinh còn dặn: “Anh nhớ rửa cho em mấy tấm ảnh để em tặng mấy thằng nhóc, tụi nó dễ thương quá”.

Có trò chuyện cùng Công Vinh mới thấy nhiều điều ở tiền đạo này. Đã là một ngôi sao tiếng tăm, dùng một chiếc xe hàng tỉ đồng cùng chiếc điện thoại Vertu tiền trăm triệu, nhưng Công Vinh vẫn không quên những ngày gian khó. Mà như Vinh nói, bóng đá cũng là một nghề kiếm sống thôi, cũng đầy vất vả. Tình cảm của những cậu bé coi Vinh là thần tượng cũng chính là một phần tài sản đáng quý của anh. Với những cầu thủ nhí, anh Vinh “còm” luôn là một tấm gương cho tinh thần, ý chí vươn lên mạnh mẽ.

Chợt nghĩ, rồi mai đây, trong số những cậu bé ham mê trái bóng tròn kia, những cậu bé nghèo xa nhà ra Hà Nội với khát khao cháy bỏng trong tim, sẽ có một ai đó lại trở thành một “CV9 thứ 2”. Các em đã chẳng còn phải khổ, phải ngủ trong “cái chuồng lợn” để tập đá bóng như Công Vinh ngày nào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.