Tình người...!
Vòng 8 V.League diễn ra chiều Chủ nhật (12/4) vừa qua nóng bởi những trận đấu, và nóng bởi cả những màn bạo loạn kinh hoàng
Không ai tin nổi, một lần nữa bạo loạn liên quan đến cổ động viên SLNA và XMHP lại nổ ra, và lần này là… trên đường quốc lộ.
Chiều Chủ nhật, sân Vinh đã chuẩn bị mọi phương án tác chiến, nên suốt 90 phút bóng lăn không có dù chỉ là một màn bạo động nhỏ nhất trên khán đài. Thế nhưng trước đó, khi xe chở đội Hải Phòng tới Diễn Châu - Nghệ An, bạo động đã xảy ra giữa những nhóm CĐV Hải Phòng quá khích với những người dân Nghệ An. Thế là lại một lần nữa, người ta phải chứng kiến cái cảnh hai bên rượt đuổi, đánh đập nhau không thương tiếc.
Hãy khoan nói tới việc ai đúng, ai sai. Bởi rõ ràng là nhóm CĐV Hải Phòng đã chủ động mang đến Vinh từ pháo sáng cho đến dao nhọn, và cũng chính nhóm CĐV này đã có hành vi chống lại lực lượng công an Vinh, từ đó gây ra tình trạng ách tắc giao thông kéo dài hàng tiếng đồng hồ. Ngược lại, nhóm người Nghệ An quá khích có thể là “tức khí” với những gì đối phương thể hiện nên đã không ngại ngần… ra chiêu. Như vậy, cả hai bên, chẳng bên nào chịu bên nào.
Với những vụ va chạm kiểu như thế này thì rõ ràng VFF là người ngoài cuộc. VFF nói chung và BTC sân Vinh nói riêng chỉ chịu trách nhiệm với những vụ bạo loạn diễn ra trong sân hay những khu vực lân cận sân. Cho nên, chuyện CĐV SLNA đánh nhau với CĐV XMHP trên đường quốc lộ không còn là câu chuyện của bóng đá, mà đã trở thành một câu chuyện xã hội.
Ở đây, chỉ xin đề cập một khía cạnh rất nhỏ, rất cũ, nhưng có lẽ lại rất quan trọng: Tình người ở đâu khi các CĐV cứ thế choảng nhau, để rồi cứ làm cho hận thù chồng chất? Nên nhớ rằng, CĐV SLNA hay CĐV Hải Phòng thì xét cho cùng đều là những công dân Việt Nam. Những con người cùng sinh ra trong một nguồn cội và cùng lớn lên với truyền thống “tương thân tương ái” hết sức đáng quý. Vậy mà người ta dường như lãng quên điều đó.../.