Tinh thần giảm sút, QK4 lại thua

Sau chuỗi trận thua liên tiếp, “ngựa ô” đứng trước nguy cơ xuống hạng. Thất bại trước B.Bình Dương ở phút bù giờ trong trận đấu ngày 19/6 càng kéo lùi thầy trò HLV Vũ Quang Bảo về… hạng Nhất.  

Đến làm khách trên sân QK4 trong cảnh nhiều áp lực bủa vây, sau trận thua muối mặt trước Thể Công vòng 16. Nhưng nhà Vô địch B. Bình Dương vẫn được đánh giá cao hơn nhờ vào chất lượng cầu thủ, lẫn bản lĩnh thi đấu của các cầu thủ.  

Trong tình thế buộc phải thắng, ông Mai Đức Chung đã tung đầy đủ các hảo thủ vào sân. Hàng phòng ngự vẫn do đội trưởng Như Thành chỉ huy, trên hàng tiền vệ Vũ Phong làm nhiệm vụ phát động tấn công, Kesley và Philani lĩnh nhận nhiệm vụ ghi bàn cho B. Bình Dương. 

Về phía QK4, HLV Vũ Quang Bảo vẫn tiếp tục xây dựng một lối chơi phòng ngự phản công, dựa khá nhiều vào 2 tiền đạo có nền tảng thể lực và tốc độ tốt là Moses - Lazazo, cùng khả năng chuyền dài chuẩn xác bóng của Mota ở khu vực giữa sân. 

Nhận biết được ý đồ của đối thủ, ngay từ những phút đầu tiên các hậu vệ B. Bình Dương đã thay nhau “chăm sóc” kỹ lưỡng 2 mũi nhọn tấn công của QK4, khiến cho đội chủ nhà không thể phát huy lối chơi sở trường, dù vẫn duy trì được một thế trận lấn lướt trên sân. Trong 45 phút đầu tiên, đội khách còn tạo ra được 2 cơ hội ghi bàn, nhưng cả Kesley và Hoàng Vương đều bỏ lỡ cơ hội khi đối mặt khung thành Ngọc Tân. 

Các cầu thủ QK4 (áo vàng) đang gặp rất nhiều khó khăn

Bước vào hiệp 2, QK4 quyết định đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng. Khi đội khách còn chưa kịp ổn định vị trí, phút 46 Lazazo thực hiện đường chuyền thuận lợi cho Mota băng lên, nhưng cú sút nối của tiền vệ này lại đi vọt xà ngang. 

Lối đá nhanh, dựa trên lợi thế thể lực đã giúp cho QK4 tạo ra được một thế trận khá tốt. Khả năng tấn công của B. Bình Dương đã bị hạn chế đi nhiều, khi hàng tiền vệ thường xuyên phải lùi về hỗ trợ cho các hậu vệ chống trả các đợt lên bóng của QK4. Phút 77, tưởng như đội chủ nhà đã có bàn thắng sau pha chuyền bóng của Quang Hướng cho Hải An băng lên dứt điểm, nhưng trước khung thành đã rộng mở Hải An lại dứt điểm ra ngoài. 

Trong 10 phút cuối trận, QK4 quyết định hạ thấp đội hình để bảo toàn tỷ số hòa 0 - 0. Nhưng tính toán của đội chủ nhà đã bị phá sản đúng phút 90+2, trong một tình huống lao ra cản phá pha treo bóng từ cánh trái của B. Bình Dương, thủ môn Ngọc Tân mắc sai lầm và Kesley đã nhanh chân đưa bóng vào lưới ấn định chiến thắng 1 - 0 đầy may mắn cho đội nhà. 

Để thua trận thứ 4 liên tiếp, biệt danh “ngựa ô” không còn dành cho QK4. Nguy cơ quay trở lại giải hạng Nhất đã chính thức đe dọa thầy trò HLV Vũ Quang Bảo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.