Tổng quan trước mùa giải mới

Cuộc chiến không khoan nhượng V- League mùa giải mới hứa hẹn sẽ căng thẳng hơn, quyết liệt hơn, cả ở cuộc đua đến ngôi vô địch lẫn cuộc chiến chống xuống hạng. Những ông lớn công khai tham vọng, còn những kẻ yếu hơn cũng đang ấp ủ những “âm mưu” của riêng mình.

SHB.Đà Nẵng với gánh nặng bảo vệ ngôi vương

Mùa giải năm ngoái, sau 2 chức vô địch liên tiếp, Bình Dương đã phần nào ít tham vọng hơn ở sân chơi trong nước. Thành tích lọt vào bán kết AFC Cup đã gây tiếng vang lớn, tạo bước đột phá cho các CLB Việt Nam ở sân chơi tầm cỡ châu lục. Nhưng cũng chính vì vậy, Bình Dương đã bị phân tán sức mạnh, và sau những chệch choạc ban đầu, đại gia Bình Dương mới cán đích ở vị trí thứ 2.

SHB.Đà Nẵng năm nay cũng lâm vào cảnh như vậy. SLNA, HA.Gia Lai, ĐT.Long An, Bình Dương đều thay nhau 2 lần liên tiếp VĐ các mùa giải V-League. Nhưng việc “không đội bóng nào lên ngôi đến lần thứ 3” đã thành “lệ làng” ở V-League. SHB.Đà Nẵng sau một mùa hoàn toàn thống trị V-League với sức mạnh vượt trội đang phải đối diện với sức nặng của ngôi vô địch. Công khai tham vọng “bơi ra biển lớn” ở đấu trường AFC Champions League, đội bóng sông Hàn còn phải gánh trách nhiệm bảo vệ ngôi vô địch. Lực lượng đủ dày, nhưng việc phân chia sức lực trong cả một chặng đường dài với vô vàn trận đấu khó khăn sẽ là bài toán khó giải đối với thầy trò Lê Huỳnh Đức.

SHB Đà Nẵng với tham vọng bảo vệ ngôi "Vương".

Trong khi đó, hàng loạt đại gia đang quyết liệt với chức vô địch hơn bao giờ hết. Bình Dương với đội quân chất lượng luôn là kẻ ngáng đường khó chịu đối với tất cả phần còn lại của V-League. HA.Gia Lai với khát vọng tìm lại ngôi vương đã đánh mất suốt thời gian vừa qua. Kiatisuk trở lại Phố Núi với cương vị mới trên băng ghế huấn luyện, cùng con át chủ bài tiền đạo từng chơi bóng ở châu Âu Lee Nguyễn. XM.HP không tiếc tiền đưa về cả loạt tân binh nặng ký. SLNA với sự hồi hương của Hữu Thắng, với sức mạnh đến từ nội lực cộng thêm gánh nặng tài chính đã được giải tỏa. Tất cả cùng đang âm mưu lật đổ ngôi vị thống trị của SHB. Đà Nẵng.

Cuộc chiến trụ hạng: Không có kẻ yếu

Một HLV cầm quân tại V-League đã từng “tổng kết” rằng: “Ở V-League, với khoảng cách điểm số sít sao, chỉ cần thắng vài trận là anh có thể cạnh tranh ngôi vô địch, còn thua vài trận là rớt xuống cuộc chiến trụ hạng”. 14 đội bóng đua tranh, khu vực Top 3 thường xuyên chỉ cách khu vực cầm đèn đỏ 1-2 trận thắng, ranh giới giữa lên ngôi và xuống hạng đôi khi vô cùng mong manh.

Điểm mặt 14 đội bóng, có cả loạt những đội có tiềm năng trở thành “kẻ nổi loạn” ở mùa này: T&T Hà Nội, K.Khánh Hòa, ĐT.Long An. Megastar Nam Định, Đồng Tháp, Navibank Sài Gòn bị “điểm mặt” cho suất xuống hạng, nhưng cũng chẳng thể nói họ là những đội bóng yếu. Mùa giải năm ngoái, đội bóng Đồng Tháp chẳng đã làm nên một hiện tượng ở những vòng đấu đầu tiên.

Những đội còn lại thì chẳng biết xếp họ vào nhóm nào, bởi đây vẫn còn là những ẩn số. Hòa Phát HN vừa lên hạng, nhưng đội bóng dưới tay HLV lão làng Nguyễn Thành Vinh cho thấy họ đã chuẩn bị sẵn sàng về lực cho sân chơi đầy khắc nhiệt là V-League thì mới mạnh dạn đặt chân lên. Một tân binh khác cũng mới lên hạng là V.Ninh Bình thì từ lâu đã có tiếng đại gia. “Chợ cầu thủ” Ninh Bình với những hợp đồng khủng như Việt Thắng, Như Thành có thể sẽ làm các đại gia khác phải choáng váng. Đội bóng “vỏ Thanh Hóa, hồn Thể Công” mang tên Lam Sơn Thanh Hóa cũng sẽ là một ẩn số. Vừa hội quân, đội bóng xứ Thanh với những “người lính” đá bóng đã ngay lập tức có chiến tích đầu tiên khi đánh bại SHB.Đà Nẵng để mang về chiếc Siêu cup.

V-League 2010 đã không còn kẻ nghèo, và cũng không còn kẻ yếm thế, chưa đá đã cầm chắc suất xuống hạng.

Chiều Chủ nhật này, một cuộc đua mới sẽ bắt đầu, một cuộc chiến khốc liệt nhưng cũng nhiều sự bất ngờ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.