Tottenham cầm chân Chelsea không tỷ số

Tỷ số hòa 0 – 0 phản ánh đúng những gì cả hai đội thể hiện trên sân trong trận derby London thuộc vòng 30 Giải Ngoại hạng

Tottenham là đội khách, họ lại hơn Chelsea tới 5 điểm trên BXH chính vì vậy, một trận hòa đối với “Gà trống” là quá đủ để nuôi hy vọng trong top 4. Còn đối với The Blues, họ bắt buộc phải thắng nếu không muốn Europa League mùa sau ghi cái tên của mình. Tuy cần điểm là như vậy nhưng trong hiệp 1, Chelsea lại thi đấu cựu kỳ cẩn trọng. 45 phút đầu tiên không có nhiều tình huống tấn công của cả hai bên.

Lampard không thể hiện được vai trò cầm trịch của mình trong trận đấu này (Ảnh: Getty Images).

Phải tới phút 33, tình huống đáng kể đầu tiên của trận đấu mới diễn ra, Adebayor đi bóng khéo léo, loại bỏ một lúc hai cầu thủ Chelsea trước khi bấm bổng về phía xa khung thành nhưng bóng đi cao hơi so với tầm bật nhảy của đồng đội Walker.

Hàng tiền vệ của cả hai đội trong trận đấu này đều thiếu sự sáng tạo và tinh tế cần thiết. Liên tục là các đường chuyền hỏng ở khu vực giữa sân của cả hai bên khiến trận đấu bị “cắt nhỏ” một cách khá nhàm chán. Tuy nhiên đây là một trận derby nên không khí trên sân Stamford Bridge lại cực kỳ sôi nổi và giúp kéo lại phần nào tính hấp dẫn.

Tỷ số hòa 0 – 0 được giữ cho hết 45 phút đầu tiên. Spurs có thể tiếc nuối về tỷ số này khi ở đúng phút cuối cùng của hiệp 1, tưởng chừng đội khách đã có bàn mở tỷ số sau ba pha dứt điểm cận thành liên tiếp. Đáng tiếc cả Van der Vaart lẫn Adebayor không thắng nổi Cech và Asley Cole.

Tình huống cản phá xuất sắc của P.Cech và Cole trong phút cuối cùng hiệp 1 (Ảnh: Reuters).

Sau giờ nghỉ, trận đấu lại diễn ra theo một nhịp độ tương tự như hiệp 1. Tottenham vẫn là những người thi đấu có phần sắc nét hơn và cơ hội của họ đáng kể hơn. Phút 57, Lưới của Chelsea sút chút nữa đã rung lên sau pha dứt điểm trống trải của Walker bên hành lang cánh phải. Trước đó cũng phải kể đến nỗ lực chọc khe tuyệt vời của Van der Vaart.

Cơ hội ngon ăn nhất của The Blues trong hiệp 2 là tình huống sút phạt đập cột dọc của Juan Mata ở phút 73. Friedel đã đứng chôn chân nhưng bàn thắng lại không đến cho đội chủ nhà.

Những phút cuối trận, Chelsea tỏ rõ quyết tâm rút ngắn khoảng cách với Tottenham khi tung Torres vào sân song tiền đạo người Tây Ban Nha cũng không thể giúp HLV Di Matteo tìm được chiến thắng thứ 4 của mình trên băng ghế chỉ đạo. Tỷ số hòa 0 – 0 được giữ nguyên cho tới khi trọng tài Atkinson thổi hồi còi kết thúc.

Hòa trận này, Chelsea vẫn tiếp tục dậm chân ở vị trí thứ 5 trên BHX kém đội đứng thứ 4 là Tottenham 5 điểm. Premier League còn 8 vòng đấu nữa để ghi nhận những cố gắng của The Blues. Còn đối với Tottenham, 1 điểm có được sau trận hòa  0 – 0 có lẽ cũng đã làm thỏa mãn HLV Harry Redknapp. Đội bóng của ông vẫn giữ được khoảng cách an toàn và hơn nữa, đây là lần đầu tiên sau 8 trận hành quân tới Stamford Bridge, những học trò của Harry mới có điểm mang về.


(Clip diễn biến chính)

Đội hình thi đấu

Chelsea: Cech, Cole, Bosingwa, Cahill, Terry, Essien, Ramires, Lampard, Mata, Drogba, Sturridge.

Dự bị: Turnbull, David Luiz, Mikel, Malouda, Meireles, Torres, Kalou

Tottenham Hotspur: Friedel, Kaboul, Gallas, Walker, Assou-Ekotto, Bale, Parker, Van der Vaart, Modric, Sandro, Adebayor.

Dự bị: Cudicini, Nelsen, Kranjcar, Rose, Livermore, Saha, Defoe.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.