Vòng 1/16 UEFA Champions League:

Trả nợ nổi không pháo thủ?

Tâm điểm của loạt trận thứ 2 vòng loại trực tiếp Champions League rạng sáng 17/2 sẽ là chuyến làm khách tại Emires của Barcelona

Đây không chỉ là trận đấu giữa 2 đội bóng có lối đá quyến rũ nhất làng bóng đá bây giờ mà còn là trận đấu của nhiều duyên nợ. Ở mùa giải năm ngoái, Barcelona đã loại một Arsenal đang hừng hực khí thế tại tứ kết Champions League với tổng tỉ số 6-3. Còn ở thời điểm bây giờ, Barcelona đang gây khó khăn cho Arsenal khi ra sức lôi kéo đội trưởng Fabregas về sân Nou Camp.

Trước trận đấu, đã xuất hiện không ít những lời khuyên cho HLV Wenger rằng hãy từ bỏ lối chơi đẹp để áp dụng lối đá rắn trước “đặc sản” tiqui-taca của Barcelona. Bởi nhìn khách quan, những nhân tố của Barcelona nhỉnh hơn Arsenal, từ phẩm chất kĩ thuật đến bản lĩnh thi đấu.

Tuy nhiên, đối với HLV Wenger, lối đá đẹp luôn là triết lý bóng đá ông đã xây dựng tại Arsenal bao nhiêu năm nay. Vì vậy, nhà cầm quân người Pháp vẫn khẳng định: “Mọi người đều mong chờ một trận đấu hay sẽ diễn ra bởi cả 2 đội đều sở hữu những cầu thủ đẳng cấp và chúng tôi chơi thứ bóng đá hấp dẫn. Chúng tôi sẽ vẫn duy trì triết lý bóng đá của mình để chiếm quyền kiểm soát bóng  nhiều hơn. Chúng tôi đang có cơ hội lớn để đánh bại họ”

Messi cùng đồng đội đã vượt qua Arsenal trong những lần gặp mặt gần đây

Phía bên kia chiến tuyến, HLV Guardiola tỏ ra khá điềm đạm và tự tin với dàn cầu thủ đồng đều, đã quá hiểu nhau của mình. HLV Guardiola đã có những dự tính và đặt mục tiêu giành lợi thế ở lượt đi để chiến thắng tại lượt về.

HLV của Barcelona nói: “Hàng công của chúng tôi buộc phải kiểm soát bóng tốt hơn đối phương, và hàng thủ cần phải có trách nhiệm trong những pha xử lý của từng người. Việc ghi được bàn thắng sân khách vô cùng quan trọng sẽ giúp chúng tôi có lợi thế ở trận lượt về.”

Cùng giờ với trận đại chiến ở thành London, tại Italy, đội bóng của thủ đô AS Roma sẽ tiếp đón đại diện của Ukraine – Shatar Donest. Việc rơi xuống vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng Seri A khiến cho mục tiêu vô địch Champions League trở thành quan trọng bậc nhất đối với AS Roma.

Trước một đối thủ bị đánh giá yếu hơn, ông Ranieri tỏ ra rất lạc quan: “Tôi mong đợi một trận đấu hay của các học trò. Đấu trường châu lục thực sự là một chiến dịch lớn đối với chúng tôi, và đối thủ hôm nay cũng không hề dễ dàng vượt qua. HLV Lucescu là người rất giỏi trong chiến thuật phòng ngự. Sẽ là một trận đấu khó khăn, nhưng tôi rất lạc quan vào một chiến thắng”

Trong khi đó đội bóng của HLV Lucescu đã không thi đấu 2 tháng kể từ trận đấu cuối cùng vòng bảng Champions League gặp Braga do giải vô địch quốc gia Ucraina kết thúc sớm, chính vì vậy, nhà cầm quân người Rumani không thể yên tâm với phong độ của các học trò, tuy nhiên tâm lý thoải mái của những đội bóng chiếu dưới cũng là một lợi thế.

Đó là những lời nhận xét của những người trong cuộc, còn khi trái bóng chưa lăn, người hâm mộ vẫn chờ đợi những trận đấu nóng bỏng, quyết liệt và không kém phần đẹp mắt diễn ra đêm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.