Trận đánh quyết định cuộc chiến
Cả mùa giải đang dồn vào 90 phút trong ngày “Super Sunday” cuối tuần này.
“Nhà hát của những giấc mơ” là chiến trường cuối cùng, nơi quyết định giấc mơ màu Đỏ hay màu Xanh sẽ toại nguyện. Trong một kịch bản với kịch tính được đẩy lên cao độ, màn sắp hạ mà không ai đoán được hồi kết sẽ thế nào.
Những tưởng, hồi kết đó đã rõ ràng với Chelsea từ 2 tháng trước, khi họ bị Manchester United bỏ xa tới 12 điểm. Thời điểm ấy, dường như cuộc chơi chỉ còn là “tay bo” giữa Manchester United và Arsenal còn Chelsea ngậm ngùi trở thành cựu vương. Nhưng giờ đây, ngay cả một chiến thắng trước Manchester United cuối tuần qua cũng không đưa nổi Arsenal trở lại đường đua. Nó chỉ gián tiếp giúp Chelsea bừng lên hy vọng bảo vệ được ngôi báu trong một cuộc lội ngược dòng có thể là ngoạn mục bậc nhất lịch sử bóng đá Anh.
Ngày 1/3, sân Stamford Bridge, khi Wayne Rooney mở tỷ số cho Manchester United, dường như đó là dấu chấm hết ở Premier League với Chelsea. Nhưng hóa ra đó lại là sự mở màn cho một cuộc hồi sinh. Chelsea đảo ngược tình thế, thắng lại ở trận cầu đinh đó. Và dù sau này thất bại trước Manchester United ở tứ kết Champions League nhưng màu Xanh đã vùng dậy mạnh mẽ ở giải Ngoại hạng. Họ thắng 8, hòa 1 để giờ đây, cách biệt với Manchester United chỉ còn 3 điểm mà thôi. Việc bị loại sớm khỏi FA Cup rồi chia tay cay đắng với Champions League chí ít cũng đem lại một khía cạnh tích cực cho đội hình Chelsea “già nua” là họ luôn sung mãn thể lực, tập trung được cao độ khi mỗi tuần chỉ đá một trận. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận tinh thần chiến đấu đến cùng của Chelsea. Arsenal cũng chỉ còn Premier League để hy vọng như họ. Song thất bại nối tiếp thất bại và trượt dài vào cảnh trắng tay.
Kịch bản hạ màn
Nếu Manchester United chiến thắng, cuộc đua coi như ngã ngũ bởi khi ấy, màu Đỏ chỉ cần 1 điểm trong 2 vòng cuối là đủ để lập kỷ lục lần thứ 19 vô địch bóng đá Anh, một nhiệm vụ quá đơn giản.
Nếu kết quả đại chiến cuối tuần này là hòa, lợi thế cách biệt 3 điểm vẫn thuộc về Manchester United. Họ sẽ cần 4 điểm trong 2 vòng cuối trước Blackburn và Blackpool, những cái tên đang lo trụ hạng. Với việc gặp Blackpool ở vòng chót tại Old Trafford, đây cũng không phải là thử thách quá lớn cho Manchester United.
Tóm lại, Chelsea phải thắng và khi đó, câu chuyện sẽ kéo dài đến tận phút cuối. Hiệu số bàn thắng bại của hai đội đang giống nhau (+38) và trong trường hợp tại Old Trafford, Chelsea san bằng được khoảng cách 3 điểm cũng đồng nghĩa họ vượt lên chỉ số phụ này. Hai vòng cuối, Chelsea gặp Newcastle và Everton, hai cái tên nghe thì “nặng ký” hơn Blackburn và Blackpool song lúc này không còn động lực thi đấu nào cả. Cánh cửa bảo vệ thành công ngôi vô địch sẽ mở rộng với màu Xanh.
![]() |
|
Rooney hay Alenka sẽ toả sáng trong "Super Sunday" (ảnh: Internet) |
Trọng tài: Chìa khóa quyết định?
Nhưng trước hết, Chelsea cần điều kiện bắt buộc là hạ được Manchester United ở “Nhà hát của những giấc mơ”, một pháo đài thực sự của chủ nhà mùa này, nơi Quỷ Đỏ đã thắng tới 16 trận và chỉ hòa 1 trận.
Xa hơn, Manchester United bất bại tại Old Trafford từ ngày 3/4/2010. Có một điều thú vị là lần thua gần nhất đó của họ chính dưới tay Chelsea với tỷ số 1-2. Đó cũng là 90 phút quyết định đến cuộc đua năm ngoái và Manchester United gục ngã khá tức tưởi bởi trọng tài Mike Dean có những tiếng còi đầy tranh cãi, không cho chủ nhà hưởng một quả phạt đền mười mươi trong khi bàn thắng thứ 2 cho Chelsea do Didier Drogba thực hiện ở thế việt vị rất rõ ràng.
"Trọng tài" là một chủ điểm với Premier League mùa này và tranh luận càng rộ lên sau những trận cầu đinh cuối tuần qua. Chelsea hạ Tottenham 2-1 với cả hai bàn thắng “ma”, một bàn thì bóng chưa lăn qua trọn vẹn vạch vôi còn một bàn thì việt vị. Trong khi đó, Sir Alex bực bội khi ở thất bại 0-1 trước Arsenal, trọng tài từ chối cho Manchester United hưởng phạt đền trong những phút cuối.
Ngay từ lúc này, mọi chú ý dồn vào người cầm còi tại Old Trafford sắp tới. Ban tổ chức đã lựa chọn Howard Webb, trọng tài điều khiển trận chung kết World Cup 2010 và được đánh giá là người cầm cân nảy mực tốt nhất của bóng đá Anh hiện nay. Trước đây, Webb mới chỉ thổi một trận giữa Manchester United và Chelsea hồi đầu năm 2009, cũng tại Old Trafford với thắng lợi áp đảo rõ ràng 3-0 cho chủ nhà. ấy vậy mà đã có những xầm xì lo ngại từ phía Chelsea bởi đầu năm nay, Webb điều khiển trận Manchester United-Liverpool trong khuôn khổ FA Cup và cho Manchester United hưởng một quả phạt đền khá sớm sủa mà HLV Kenny Dalglish của Liverpool bực bội gọi là “trò hề”.
Liệu Webb có làm tròn trách nhiệm của mình ở Old Trafford? Điều đó còn phải chờ nhưng chắc chắn rằng người chiến thắng trận đánh này cũng sẽ là người chiến thắng cả cuộc chiến. Chelsea sẽ có hồi kết đẹp cho cuộc lội ngược dòng ngoạn mục? Hay Manchester United sẽ đi vào lịch sử với chức vô địch lần thứ 19? Thật khó dự đoán giấc mơ nào trọn vẹn. Và có lẽ cũng không cần làm điều đó. Hãy cứ đắm mình vào trận “chung kết” đặc biệt này, nơi 90 phút sẽ quyết định cả 9 tháng đua tranh quyết liệt vừa qua…/.
