Trật tự hợp lý
Cuộc đua đến ngôi vô địch là cuộc đua tam mã giữa SHB.Đà Nẵng, Hà Nội T&T và Bình Dương, Nam Định và Navibank Sài Gòn là 2 ứng cử viên cho xuất xuống hạng, đó là một trật tự hợp lý ở V-League.
Qua 13 vòng đấu của lượt đi, những đội bóng đại gia, lắm tiền nhiều của dẫn đầu lại một lần nữa minh chứng cho quy luật “tiền đè chết người” ở V-League. SHB.Đà Nẵng, Hà Nội T&T và Bình Dương đua tranh ngôi vô địch, đứng tiếp sau là Đồng Tháp và 2 đội bóng Xi măng là V.Ninh Bình và XM.Hải Phòng. Bình Dương tuy chỉ xếp thứ 3 sau lượt đi, nhưng với trận thắng XM.Hải Phòng 3-1, Bình Dương cho thấy họ mới chính là “đại gia” có chất nhất ở V-League.
Nhiều người cũng đứng về Bình Dương, cả V-League trông đợi ở Bình Dương trong cuộc chiến với “2 anh em” SHB.Đà Nẵng và Hà Nội T&T. Người ta muốn được nhìn thấy một điều rằng 2 đội bóng cùng chung sở hữu của 1 ông chủ không thể “lũng đoạn”, làm mưa làm gió ở V-League. Đồng Tháp vẫn tiếp tục đóng vai trò là “ngựa ô” như họ vẫn từng làm ở các mùa trước nhờ tận dụng triệt để cái sân nhà nóng như thiêu đốt. V.Ninh Bình và XM.Hải Phòng đứng ở vị trí thứ 5 và thứ 6, một kết quả hợp lý cho số tiền khổng lồ họ đã bỏ ra, đi kèm cách làm bóng đá thiếu bài bản và không có chiều sâu.
![]() |
|
SHB Đà Nẵng vô địch lượt đi một cách xuất sắc (Ảnh:internet) |
Ở nhóm cuối, Nam Định đang đứng ở vị trí bét bảng. “Lời nguyền V-League” đội bóng đứng cuối cùng ở lượt đi sẽ xuống hạng ở cuối mùa xem ra vẫn ứng nghiệm. Với cái cách làm bóng đá vẫn theo kiểu bao cấp ở thời đại này của Nam Định, đội bóng thành Nam có “về Nhất” (xuống giải hạng Nhất) khi kết thúc mùa giải cũng chẳng làm ai ngạc nhiên. Navibank Sài Gòn dưới sự chèo lái của ông Mai Đức Chung vừa có một trận thắng, một trận hòa, và để cụ thể hóa mục tiêu xuống hạng, ông chủ ngân hàng Navibank sẽ còn phải tiếp tục bơm tiền nhiều hơn nữa.
Đến mùa này, việc 2 cựu vương ĐT Long An và HA.Gia Lai liên tục phải chiến đấu để trụ hạng cũng là một điều hợp lí. Gạch đã rạn vỡ theo thời gian với cách làm bóng đá đã lỗi thời, còn Gỗ dù cố vùng vẫy cũng không thể thăng hoa nổi khi vẫn cứ trung thành với chính sách dùng hàng Thái.
Kết thúc lượt đi, SHB.Đà Nẵng trở thành đội bóng có danh hiệu không chính thức là vô địch lượt đi với hành trang có cả những trận thua tan nát. Sau 13 trận, V-League đã không còn chứng kiến cảnh một đội bóng đá đâu thắng đấy như Bình Dương và chính SHB.Đà Nẵng đã từng làm ở những mùa giải trước nữa. Cuộc đua vô địch sẽ gắt gao và quyết liệt hơn.
Cũng sau lượt đi, những vấn đề vẫn còn tồn tại lại tiếp tục khiến người ta phải nói rằng “đúng là V-League”. Bạo lực sân cỏ tái diễn và lên đến mức đỉnh điểm với những trận “đá bóng thì ít đánh người thì nhiều”. Vô số thẻ vàng, thẻ đỏ cùng cơn mưa án phạt nguội chưa làm hạn chế bớt nạn bạo hành trên sân cỏ. Không có sự cố lớn nào xảy ra, nhưng việc khán giả liên tục chửi bới, tình trạng đốt pháo sáng vẫn xảy ra cho thấy văn hóa cổ vũ bóng đá chưa được nâng cao. ở lượt về, BTC giải sẽ còn phải đối mặt với một vấn đề cũ chắc chắn sẽ trở lại, đó là những trận đấu có dấu ấn của tình cảm, sự ra tay cứu vớt giữa các đội bóng với nhau.
Lượt về của V-League sẽ bắt đầu ngay vào cuối tuần này, trước khi các đội bóng có một tháng nghỉ giữa mùa để “né” World Cup 2010./.
