Triệu Quang Hà, tâm sự ngày trở về
Ngoài một trận đấu cống hiến của 2 đội, chữ tình vẫn thật trọn vẹn quanh trận đấu giữa Hà Nội T&T và Thanh Hóa vừa qua.
Trong trận đấu giữa Hà Nội T&T và Thanh Hóa ở vòng 5 Super League 2012 vừa qua, HLV Triệu Quang Hà đã có chuyến trở về sân Hàng Đẫy không trọn vẹn khi đội bóng xứ Thanh để thua 2 – 3. Tuy nhiên, không vì thế mà lần ra Hà Nội đối đầu với đội bóng cũ của HLV Triệu Quang Hà vơi đi chút ít xúc cảm ngày trở về khi trận đấu diễn ra với chất lượng chuyên môn rất cao trong khi chữ “tình” vẫn trọn vẹn.
Cảm xúc về lại mái nhà xưa
Ít ai biết rằng trong buổi tập 1 ngày trước khi diễn ra trận đấu giữa Hà Nội T&T và Thanh Hóa, HLV Triệu Quang Hà đã nhờ lái xe chạy 1 vòng quanh sân Hàng Đẫy. Có lẽ ai cũng hiểu cái tình mà nhà cầm quân họ Triệu dành cho đội bóng Thủ đô, bởi chính ông là người đã dẫn dắt CLB này kể từ khi mới thành lập năm 2006. Trong 3 năm dẫn dắt Hà Nội T&T, HLV Triệu Quang Hà đưa đội bóng này thăng 3 hạng, từ giải hạng 3 để góp mặt ở V-League 2009.
![]() |
|
HLV Triệu Quang Hà của đội Thanh Hóa |
Ngay cả khi bị thay “giữa dòng” bởi thành tích không tốt của Hà Nội T&T trong mùa đầu tiên góp mặt ở sân chơi V-League, HLV 40 tuổi vẫn quyết định tiếp tục gắn bó khi tham gia công tác đào tạo các cầu thủ trẻ của đội bóng Thủ đô. Chính vì vậy, có thể nói, với nhà cầm quân họ Triệu, Hà Nội T&T chính là đứa con tinh thần mà ông dành không ít tâm huyết cũng như năng lực của mình để vun vén, đắp xây. Đó cũng chính là nơi đưa tên tuổi Triệu Quang Hà từ một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp đến với nghiệp cầm quân.
Chính vì vậy, khi được hỏi về tình cảm của mình khi trở về mái nhà xưa T&T, HLV Triệu Quang Hà đã kể một câu chuyện khi Hà Nội T&T gặp SHB Đà Nẵng từ thời mình còn gắn bó với đội bóng Thủ đô thay cho câu trả lời: “Trước đây tôi cùng làm với bầu Hiển và bầu Hiển từng nói với tôi và Huỳnh Đức khi 2 đội đá với nhau, 2 đội đều cùng 1 ông chủ. Anh Hiển tuyên bố là các bạn phải thể hiện năng lực chuyên môn của các bạn, các bạn phải khẳng định được trong 1 trận đấu và phải cống hiến cho người hâm mộ. Với trận đấu này cũng thế, tôi trở về đấu với T&T cũng là mái nhà xưa của tôi. Đấy là quá khứ, còn bây giờ trong bóng đá, tôi nghĩ rằng khi ra sân phải thúc đấy vận động viên động lực để cống hiến cho khán giả”.
Sân Hàng Đẫy ít nhiều đã có những đổi thay. HLV Hữu Thắng đến với Hà Nội T&T trong nửa mùa giải sau đó rồi trở về Vinh dẫn sắt Sông Lam Nghệ An. Dưới thời người đồng nghiệp Phan Thanh Hùng, Hà Nội T&T đăng quang ngôi vô địch V-League 2010, là Á quân của V-League 2011. Lứa cầu thủ mà HLV Triệu Quang Hà đưa về với đội bóng thủ đô cũng chỉ còn sót lại một vài cái tên ở đội 1 như Tiến Dũng, Cao Sỹ Cường và Hồng Sơn.
Nói về HLV Triệu Quang Hà, Chủ tịch Đỗ Quang Hiển cho biết: “Thực ra Triệu Quang Hà với T&T thì đã gắn bó nhiều năm và Triệu Quang Hà đã có công đưa T&T từ CLB hạng 3, có 3 năm liền lên V-League. Bây giờ Triệu Quang Hà không ở T&T nhưng chúng tôi luôn luôn coi Triệu Quang Hà như anh em trong gia đình T&T”.
Trận đấu đậm chữ “tình”
Trở lại với trận đấu giữa Hà Nội T&T và Thanh Hóa vừa qua, ngay từ đầu trận đấu, người hâm mộ bóng đá thủ đô đã được chứng kiến màn chào đón thắm đượm nghĩa tình đối với “người cũ” Triệu Quang Hà của đội chủ nhà. Trên sân cỏ, ngoài việc cả 2 đội cống hiến 1 trận đấu hấp dẫn với nhiều bàn thắng vẫn có thể dễ dàng nhận thấy chữ “tình” vẫn trọn vẹn.
Trong 90 phút trên sân Hàng Đẫy ở trận đấu ngày hôm đó, không hề thấy lối đá “rắn”, đôi khi trên mức cần thiết để “giảm nhiệt” đối phương để bảo vệ khung thành đội nhà thường thấy mà Thanh Hóa vẫn áp dụng từ đầu mùa giải. Thậm chí, có thời điểm nhà cầm quân họ Triệu chỉ thị các học trò chơi đôi công sòng phẳng với đối phương dù ai cũng biết Hà Nội T&T đang có phong độ tốt và độ nhuần nhuyễn, sắc bén thế nào trong lối chơi như phát biểu trước trận đấu của nhà cầm quân 40 tuổi.
![]() |
|
Trong trận Hà Nội T&T gặp Thanh Hóa trên sân Hàng Đẫy |
“Chúng tôi xác định đá với Hà Nội T&T rất khó khăn. Chúng tôi cũng chuẩn bị và bản thân tôi chuẩn bị để làm sao truyền tinh thần cho các cầu thủ chúng tôi thi đấu hết mình. Dù kết quả thế nào chúng tôi vẫn phải thi đấu cho tới những phút cuối cùng của trận đấu”- Triệu Quang Hà chia sẻ.
Phía bên kia, cũng không khó để nhận ra khi tỷ số đã an toàn cho một chiến thắng, Hà Nội T&T đã chủ động chơi chùng hẳn xuống để tạo điều kiện cho Thanh Hóa của HLV Triệu Quang Hà vùng lên ở những phút cuối và có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 2 – 3. Pha đưa bóng chạm cột dọc khi cách gôn chỉ chừng 3m của Văn Hiếu hay tình huống bỏ lỡ không rõ là vô tình hay cố ý trượt chân của Văn Quyết khi anh đã vượt qua những truy cản cuối cùng và trước mặt tiền đạo này chỉ còn là gôn trống cùng những cơ hội ghi bàn rõ rệt khác bị bỏ lỡ…
Có thể thấy nếu muốn, Hà Nội T&T hoàn toàn có thể dứt điểm trận đấu từ rất sớm và chiến thắng sẽ đậm đà hơn tỷ số 3 – 2 rất nhiều trước Thanh Hóa. Thế nhưng ai cũng hiểu, tâm lý đá để “giữ khách”, mà khách ở đây lại là một người cũ đã từng gắn bó tâm huyết với đội bóng như HLV Triệu Quang Hà.
Thế mới nói, ngoài một trận đấu cống hiến của 2 đội, chữ tình vẫn thật trọn vẹn dù phát biểu sau trận đấu, HLV họ Triệu vẫn thể hiện tinh thần bóng đá chuyên nghiệp của mình: “Trận đấu này về tình cảm đối với tôi, tình cảm với T&T rất là cảm xúc. Nhưng về bóng đá, trận đấu này cũng như bao trận đấu khác, trong bóng đá chuyên nghiệp, tôi nghĩ phải thi đấu với nỗ lực để khẳng định chuyên môn và một trận đấu phải cống hiến, chúng ta phải dẹp bỏ những tình cảm”.
Không hài lòng với kết quả trận đấu, tuy nhiên bó hoa tươi thắm đầy tình cảm của người hâm mộ thủ đô dành cho vị HLV người Thanh Hóa trước giờ bóng lăn chắc chắn đã làm nỗi buồn của anh vơi đi phần nào. Và đây cũng như một lời nhắn gửi đến anh rằng cái tên Triệu Quang Hà vẫn luôn được khán giả, người hâm mộ bóng đá thủ đô lưu giữ trong tâm trí cũng như ở phòng truyền thống của Hà Nội T&T./.

