Trò xếp hình của Batista
Sergio Batista vẫn như các đời HLV Argentina gần đây nhất - phải đối mặt với một vấn đề muôn năm cũ: cách dùng Messi.
Trận thứ 2 liên tiếp, Argentina - ứng cử viên vô địch của Copa America 2011 hòa một cách nhạt nhẽo trước Colombia. Đã không còn có những khoảng cách giữa một đội hình đầy những ngôi sao hàng đầu với một tập thể chỉ gồm những cái tên trunh bình khá của Colombia.
HLV Batista đã giữ đúng lời hứa, sau trận hòa 1-1 với Bolivia, ông tuyên bố sẽ thay đổi. Và ông làm đúng như thế thật: Zabaleta xuất hiện thay cho Jonas Gutierez. Nhưng để mà làm gì khi đáng lẽ cần phải làm mới hàng công thì HLV này lại đưa ra một sự thay đổi nơi hàng… hậu vệ. Chẳng lẽ Batista kỳ vọng Zabaleta từ vị trí hậu vệ cánh phải có thể tác động lên lối chơi của đội bóng mạnh mẽ như Maicon hay Daniel Alves của Brazil. Nếu vậy thì ông đã nhầm!
![]() |
| Sergio Batista vẫn đang bất lực trong việc tìm chiến thắng cho Argentina tại Copa (Ảnh: Reuters) |
Sergio Batista – vẫn như các đời HLV Argentina gần đây nhất - phải đối mặt với một vấn đề muôn năm cũ: cách dùng Messi. Có lẽ giờ người đây Argentina đang ước họ có Pep Guardiola, người đã biến Messi thành một cỗ máy săn bàn khủng khiếp tại Barcelona. Trong cả 2 trận đấu vừa qua, “số 10” cũng đôi lần có những khoảnh khắc lóe sáng thiên tài, là những cú cầm bóng đâm thẳng trung lộ và đi qua 3, 4 cầu thủ đối phương. Nhưng kết quả của những lần như thế chỉ là như đâm vào tường. Không có một ai hiểu và hỗ trợ cho anh và Messi quá lạc lõng giữa 10 đồng đội trên sân.
Batista không nhầm khi muốn xây dựng một Argentina chơi Tiquitacca theo cách của Barcelona. Ở thời điểm này cả thế giới ai chẳng muốn bắt chước Barca. Nhưng từ mong muốn đến hiện thực là một khoảng cách xa vời! Vấn đề của Argentina là, họ có “hạt nhân” Messi nhưng thiếu đi “trái tim” và “khối óc” của lối chơi ấy: Xavi và Iniesta. Mà để hiện thực hóa Tiquitacca, Messi chỉ là điều kiện cần mà thôi, điều kiện đủ là phải có những cầu thủ như Xavi và Iniesta.
LĐBĐ Argentina đặt rất nhiều kỳ vọng vào HLV Sergio Batista. Chẳng thế mà họ chọn ông để “gửi vàng” tại giải đấu này.
Hẳn trong ký ức của nhiều người chưa quên chiến tích của Batista tại Olympic Bắc Kinh 2008: tại giải đấu ấy, cùng với một Messi bùng nổ ông đã đưa Argentina giành chức vô địch sau khi đánh bại Nigeria đầy thuyết phục. Hầu hết các tuyển thủ Argentina là học trò của El Choco tại giải đấu ấy đều có mặt lần này: từ Banega, Gago, Aguero, Lavezzi đến Mascherano, Di Maria… Nhưng người ta quên mất rằng, đó cũng là giải đấu mà Juan Roman Riquelme rực sáng trong vai trò đạo diễn lối chơi. Có một tiền vệ làm bóng tốt như Riquelme thì Messi và Di Maria mới có thể tỏa sáng.
Hai trận hòa, 2 điểm, 1 bàn thắng. Những kết quả nghèo nàn đó vẫn chưa đủ để khiến Argentina bị loại khỏi cuộc chơi, nhưng lối chơi chật vật đó sẽ khó có thể giúp Albiceleste giành chức vô địch Copa America. Người ta không thể lên ngôi chỉ với những trận hòa!
Argentina vẫn còn một trận còn lại tại vòng bảng: gặp đối thủ bị đánh giá yếu nhất Costa Rica. Có lẽ HLV Sergio Batista sẽ vẫn tiếp tục thay đổi. Nhưng nếu như suốt hơn một năm trời cầm quân chiến lược gia 48 tuổi này không thể tìm ra một lối chơi thực sự hiệu quả cho Argentina thì chỉ trong vài ngày khó có thể hy vọng ông làm được điều đó. Batista không nhận ra, hay cố tình không nhận ra?.../.
