Trọn vẹn giấc mơ!
Đúng 10 năm Việt Nam mới lại chiến thắng người Thái và lần đầu tiên đăng quang AFF Cup. Giấc mơ của bóng đá Việt Nam đã thành hiện thực.
“Cụ” rùa mất ngủ
Có lẽ không nói ra ai cũng biết rằng, người hâm mộ bóng đá Việt Nam được xếp vào hàng nồng nhiệt nhất thế giới, và hơn thế, cái cách mà các cổ động viên Việt Nam ăn mừng cũng thật phong phú, đa dạng!
Đêm qua, Hà Nội lại bị tắc đường, thậm chí tại Hồ Gươm, giao thông kẹt cứng. Khác với những ngày thường, mọi người không những không cảm thấy khó chịu mà còn hò reo, ca hát trong ngất ngây chiến thắng.

Mọi ngả đường rợp bóng cờ đỏ sao vàng. Từ cụ già, em nhỏ, sinh viên hay viên chức… đều có thể bắt gặp qua tiếng hò reo trên đường, qua những băng rôn hay những hoa văn vẽ trên mặt biểu thị sự ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam.

Mọi ngả đường hướng về trung tâm Hà Nội- Hồ Gươm nườm nượp dòng người trong sắc cờ đỏ thắm. Và chẳng ngạc nhiên gì, khi đi hết một vòng Hồ Gươm phải mất đến… 3 tiếng đồng hồ do lượng người đổ về đây quá lớn.
Bất chấp cái lạnh, nhiều người chỉ mang trên mình độc lá cờ sao vàng năm cánh. Các dụng cụ dù làm từ chất liệu gì cũng đều có thể biến thành công cụ cổ vũ: Chai nước khoáng, can nhựa, can sắt, thùng phi, trống, chiêng, nắp xoong…. Và thậm chí cả “bảng cấm đổ xe trên vỉa hè”!
Tặng áo chia vui!
Một vòng tròn đỏ rực bao quanh Hồ Gươm. Tiếng còi xe, hò hét, ca hát, kèn, trống… không ngừng vang lên trong tốc độ giao thông “cụ rùa bò”. Và cũng tại đây, không khí dường như trở nên cuồng nhiệt hơn khi diễn ra cảnh một cặp vợ chồng trung niên từ trên gác hai căn nhà ven Hồ phát áo tặng người hâm mộ.

Từ trên cao, ông phất cờ, bà phát áo cứ diễn ra liên tục cho đến khi… hết áo. Cứ mỗi lần một chiếc áo phông được tung xuống, tiếng hò reo lại vang lên khiến không khí Hà Nội về đêm chưa bao giờ ồn ào đến vậy.
Việt Nam chiến thắng! Việt Nam vô địch! Và thậm chí là “Hàng Việt Nam chất lượng cao”… cứ nối tiếp vang lên. Giai điệu với những câu “như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” truyền theo dòng người hâm mộ.

Không chỉ người Việt Nam ăn mừng chiến thắng của đội nhà, nhiều du khách nước ngoài cũng hòa chung vào dòng người và đeo trên mình những băng rôn cổ vũ, cờ đỏ sao vàng và hô vang “Việt Nam! Việt Nam!”.
Đã rất lâu, bóng đá Việt Nam mới bước lên bậc cao nhất tại một giải đấu chính thức của Đông Nam Á. Và đã quá lâu rồi, cổ động viên Việt Nam mới có một ngày vui như vậy! Cũng ít khi, Hà Nội mới có một đêm không ngủ. Xin chúc mừng và cảm ơn thầy trò Calisto! Việt Nam vô địch!














