Trọng tài: Nghề nguy hiểm!

Nữ trọng tài FIFA Mai Hoàng Trang bị các cầu thủ hành hung trên sân Tao Đàn chỉ được hứa hẹn giải quyết khi báo chí vào cuộc  

Chiều 3/3 vừa qua, nữ trọng tài FIFA Mai Hoàng Trang đã bị các cầu thủ hành hung khi đang điều khiển trận đấu giữa đội Hưng Thịnh Phú và Năng khiếu U-17 TP.HCM trên sân Tao Đàn ở giải bóng đá hạng A TP.HCM. Điều trớ trêu là sự việc chỉ được ghi nhận và hứa hẹn giải quyết khi báo chí vào cuộc, khi ngày 8/3 cận kề.

Ba ngày sau khi sự việc xảy ra, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá TP HCM, Trần Duy Long, hứa hẹn Liên đoàn sẽ họp, sẽ có án kỷ luật nặng. Hy vọng là vậy, bởi giải đấu do Liên đoàn bóng đá TP HCM tổ chức. Bởi cầu thủ hành hung trọng tài là nhân viên của đơn vị tài trợ giải. Người ta không thể bước ra đường với một bộ mặt lem luốc.

Vậy là, nữ trọng tài Mai Hoàng Trang có thể hy vọng nhận được “món quà” đúng vào ngày 8/3. “Tôi cảm thấy tức nhiều hơn là sợ. Tôi không làm sai. Tại sao họ lại có thể làm như vậy?”.

Câu hỏi ngược của nữ trọng tài Mai Hoàng Trang vẫn có thể được nhắc đến trong tương lai.

Người ta vẫn nói, huấn luyện bóng đá là nghề đau tim. Còn làm trọng tài là nghề nguy hiểm.

Bởi, một trọng tài FIFA của bóng đá Việt Nam đã bình luận về sự việc này dưới một góc độ không thể bi hài kịch hơn: Hoàng Trang có thể tránh được cú đấm vào đầu, nếu chị là nam trọng tài, có khả năng đỡ đòn tốt hơn, hoặc né tránh như vận động viên trượt tuyết.

“Đừng đánh phụ nữ dù chỉ bằng một cành hoa”. Không phải đến ngày 8/3, người ta mới cần nhắc câu nói đó cho những cầu thủ như Vũ Văn Quyền và Phan Trần Quý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.