Trọng tài và phóng viên

Cùng lăn lộn ở cái sân bóng “lắm chuyện” V-League, nên cả giới cầm còi lẫn giới ôm máy ảnh đều hiểu rõ hơn ai hết cái sự nguy hiểm mà mình phải chịu đựng.

Trong những câu chuyện phiếm bên cốc cafe sau một lượt đấu kết thúc, một phóng viên thể thao nói với một trọng tài: “Thời gian gần đây, cảnh sát giao thông thì liên tục bị hất lên capo xe, còn trọng tài lại được ngôi sao quỳ lạy, cùng là “giới tuýt còi” mà trọng tài… sướng hơn CSGT rồi”. Ông trọng tài cũng “đùa” lại: “Sướng gì đâu, mang tiếng làm vua sân cỏ mà bị người ta lao vào tận sân bóp cổ đòi tẩn kia kìa. Mà làm phóng viên cũng cứ cẩn thận, đi sân chụp ảnh khéo phải đội cái mũ bảo hiểm vào, không có ngày dính đạn oan vào đầu”.

Quả vậy, cùng lăn lộn ở cái sân bóng “lắm chuyện” V-League, nên cả giới cầm còi lẫn giới ôm máy ảnh đều hiểu rõ hơn ai hết cái sự nguy hiểm mà mình phải chịu đựng.

Ông trọng tài nhắc phóng viên thể thao phải đội mũ bảo hiểm khi vào sân không phải là không có lí do, dù ở sân cả nghìn cảnh sát nhưng chẳng ai là CSGT cả, chỉ có duy nhất ông trọng tài là người “tuýt còi đòi phạt”. Trên sân Lạch Tray thường xuyên có những cơn mưa vật thể lạ. Ông trọng tài là tâm điểm, là đích nhắm của những vật thể lạ này, nhưng việc phóng viên dính bịch nước, quả xoài vào người cũng là chuyện “như cơm bữa”. Thậm chí nguy hiểm hơn, trong “cơn điên” đòi “làm thịt” ông trọng tài trên sân Lạch Tray ở trận XM.HP và HN T&T vừa rồi, những kẻ quá khích đã ném vỡ tan cửa kính SVĐ. Những mảnh kính này bay tứ tung dính cả vào đầu, vào mặt một phóng viên đang đứng ở bên trong.

Còn trong “cơn điên” của những cầu thủ Nam Định và ĐT.Long An trên sân Thiên Trường vừa rồi, cả trọng tài lẫn phóng viên thể thao đều “ăn đòn oan” theo những mức độ khác nhau. Chẳng hiểu trong cái đầu của cầu thủ Danny của ĐT.LA là cái gì mà anh ta lại có hành động kì quái bóp vào… “chỗ kín” của cầu thủ Nam Định khiến 2 bên lao vào nhau. Ông trọng tài Ngô Quốc Hưng trong lúc can ngăn cầu thủ 2 bên đã bị chảy máu, do cánh tay đeo đồng hồ đập vào mặt.

Chưa hết, phóng viên Duy Bùi của Báo 24h khi chạy ra chụp ảnh cảnh cầu thủ 2 bên xô xát và trọng tài đổ máu, đã bị một nhóm người quây lại áp giải như tội phạm. Nhóm người này đã tịch thu máy ảnh để xóa ảnh và sau đó làm hư hại phương tiện tác nghiệp của phóng viên này.

Lâu nay, người ta tưởng chỉ có làm phóng viên chiến trường mới nguy hiểm, nhưng hóa ra làm phóng viên thể thao cũng nguy hiểm, nhất là lại tác nghiệp ở một giải bóng đá bạo lực như V-League./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.