Trụ sở VFF thành sàn nhảy: Quan liêu hay cố làm ngơ?
Sau 3 năm VFF và VFM hợp tác kinh doanh “khai thác” trụ sở VFF nhưng chưa mang lại khoản tiền cụ thể nào.
Cuối tuần qua, một CLB giải trí mang tên M.Club đặt trong khuôn viên tầng 6 tòa trụ sở chính thức của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tại 18 Lý Văn Phức, Hà Nội đã được khánh thành. Toàn bộ hội trường của VFF - nơi vốn tổ chức họp hành, đưa ra hàng loạt quyết sách quan trọng của bóng đá Việt Nam - đã được gia cố, sửa chữa, cách âm cách nhiệt để "lên đời" thành một quán bar.
![]() |
|
Sàn nhảy trong trụ sở cũ của VFF. (ảnh: Ngọc Khánh) |
Việc làm này của VFM - Công ty cổ phần truyền thông bóng đá Việt Nam là nằm ngoài dự tính của VFF. Bởi trước đó 3 năm, VFF đã chọn VFM làm đối tác cho thuê nhà với mục đích chỉ để làm truyền thông. Trong khi đó, VFF chuyển sang nhà mới nằm trong khuôn viên Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam đóng tại Mỹ Đình – Hà Nội.
Vụ việc trở nên ly kì hơn khi trụ sở chính của VFF được FIFA rót gần nửa triệu USD xây dựng, từng chứng kiến những quyết định quan trọng của bóng đá Việt Nam biến thành sàn nhảy mà các quan chức VFF đều giật mình vì... không hề hay biết.
Lãnh đạo VFF khẳng định, việc cho Công ty cổ phần truyền thông bóng đá Việt Nam (VFM) thuê tòa nhà 18 Lý Văn Phức, Hà Nội để làm truyền thông. Tuy nhiên, bản hợp đồng giữa VFF và VFM là hợp đồng hợp tác kinh doanh chứ không phải hợp đồng cho thuê nhà.
Nếu theo điều khoản của bản hợp đồng này thì trách nhiệm của VFF ở đâu trong việc cùng tham gia khai thác, quản lý, giám sát các hoạt động kinh doanh? Chỉ đến khi các cơ quan truyền thông đề cập việc tầng 6 tòa nhà VFF bị biến thành sàn nhảy thì lãnh đạo VFF mới “giật mình” kèm theo những tuyên bố hùng hồn là sẽ cấm ngay.
Một điểm lạ lùng khác nữa là việc hợp tác kinh doanh giữa VFF và VFM chưa mang đến những khoản tiền cụ thể nào, để từ đó VFF có thêm kinh phí phục vụ sự phát triển của bóng đá nước nhà.
Trong khi đó, Chủ tịch HĐQT Công ty VFM - ông Lưu Quang Lãm cũng chính là Chủ tịch CLB bóng đá Sài Gòn FC và là Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần bóng đá Việt Nam (VPF), có thể nói, ông Lãm là một “người quen” của bóng đá Việt Nam. Chính ông Lãm tỏ ra không mấy quan tâm tới việc tòa nhà bị biến thành sàn nhảy.
“Tôi đã nghe nói đến việc này nhưng đang bận việc ở TP HCM, chưa thể ra Hà Nội tìm hiểu cụ thể. Công việc này do bộ phận kinh doanh của VFM làm việc với đối tác. Trong tuần tới, tôi sẽ tìm hiểu rõ vấn đề, rồi mới có những quyết định chính thức. Trước đây đó chỉ là quán cafe có nhạc nhẹ, phục vụ nhu cầu của nhân viên VFM thôi”, ông Lãm cho biết./.
