Từ câu chuyện của Endene

Chủ nhật vừa rồi, Endene ra sân trong màu áo Hòa Phát và chống lại đội bóng của mình cách đó vài ngày: Hà Nội T&T. “Tôi vẫn khỏe, vẫn đá tốt”, Endene cười vui sau trận đấu.

“Số phận” của Endene tại V- League thật kì lạ: từ Thể Công sang Hà Nội T&T, rồi từ Hà Nội T&T sang Hòa Phát.HN. Endenne qua 3 đội bóng, nhưng chỉ đá quanh quẩn ở sân Hàng Đẫy. Chuyển sang đội bóng mới nào, Endene ngay lập tức phải đối đầu với đội bóng cũ, với những người vừa cách đó vài ngày còn ra sân tập cùng mình.

Cầu thủ người gốc Cameroon này có một sức khỏe, sức tì đè cực tốt và khả năng làm tường, chơi theo kiểu phục vụ đồng đội trên cả tuyệt vời. Mùa trước, nhiều hậu vệ khi được hỏi ngán nhất cầu thủ ngoại binh nào đều có chung câu trả lời: “Endene khỏe kinh người”. Người chơi cặp với Endene trên hàng công của Hà Nội T&T là Công Vinh đưa ra nhận xét: “Endene tuyệt vời, đá cặp với anh ta cực… sướng”. Mùa giải năm ngoái, Endene chính là nhân tố chính tạo nên sự khởi sắc ở lượt về của Hà Nội T&T.

Mùa này, Endene vẫn chơi tốt, vẫn là một mắt xích trong sơ đồ chiến thuật của Hà Nội T&T. Thực tế, ông Phan Thanh Hùng vốn thích chơi 4-5-1, còn ngôi sao của đội là Công Vinh lại thích 4-4-2. Khi Công Vinh chưa chấn thương, Endene vẫn “ngon”, bằng chứng là anh đã ghi được 5 bàn thắng. Thế nhưng sau khi Công Vinh chấn thương, rồi Endene yếu dần, Hà Nội T&T cứ phải sống dựa vào sự may mắn đến từ chân sút “gà son” Gonzalo. Rút cuộc, Endene được bán thẳng sang Hòa Phát.HN.

Những ngoại binh đến Việt Nam đều nhanh chóng bắt kịp, thích ứng với V-League, “khôn” hơn hay có thể nói là cáo già hơn. Endene đã từng là “đại ca” ở Thể Công nên không có việc gì mà anh ta lại không hiểu. “Chào, khỏe không” nói bằng tiếng Việt kèm theo một nụ cười tươi là hình ảnh người ta vẫn thường xuyên gặp ở Endene. “Tôi vẫn khỏe, đá tốt. CLB cũ không cần thì tôi ra đi, và sẽ ghi bàn cho CLB mới”, Endene nói sau trận đấu Hòa Phát.HN - Hà Nội T&T.

Những cầu thủ như Endene sang Việt Nam đá bóng để kiếm tiền, dùng sức khỏe của mình để lao động trên sân bóng. Họ chưa hẳn đã là cầu thủ chuyên nghiệp, và đá bóng ở cái sân chơi chưa chuyên nghiệp là V-League. Họ có thể kiếm được rất nhiều tiền, nhưng cũng có thể bị đẩy đi như một món “hàng thải” nếu hết giá trị sử dụng. Endene vẫn còn khỏe, vẫn còn đá được bóng tốt, nên mới được 1 CLB mua về khi bị CLB cũ đẩy đi. Eduardo, Trinade, Amaobi là những ngoại binh đã từng được trọng dụng, nhưng giờ ra rìa, thành người thất nghiệp ở V-League.

ít người biết rằng, Endene đã từng bỏ tiền túi cưu mang những ngoại binh không được ký hợp đồng hay sa cơ lỡ vận khi sang Việt Nam chơi bóng. V-League giờ đây có tính cạnh tranh cao hơn, đào thải khắc nghiệt hơn và chẳng còn là chỗ cho những ông Tây phủi dễ dàng đá bóng kiếm bộn tiền. Đến một lúc nào đó, khi không còn đủ khỏe nữa, Endene rồi cũng sẽ phải tính đường tự cưu mang cho chính mình. Số phận ngoại binh đi đá bóng là thế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.