Tứ kết lượt về AFC Cup 2101: SHB Đà Nẵng - Al Riffa
Chiều 21/9, trên sân vận động Chi Lăng, Câu lạc bộ SHB Đà Nẵng bước vào trận tứ kết lượt về gặp đối thủ Al Riffa của Bahrain.
Khó khăn tiếp tục đeo đuổi
Ở trận lượt đi ngay tại Manama Bahrain, SHB Đà Nẵng đã có một hiệp 1 đầy hứng khởi với nhiều tình huống gây sóng gió cho đội bóng Tây Á. Nếu chuẩn xác và may mắn hơn ở những pha bóng cuối cùng, các tiền vệ Hernandez lẫn Phan Thanh Hưng có thể mang lại bất ngờ cho đại diện bóng đá Việt Nam ngay trên sân khách. Thật tiếc, điểm không vượt qua được yếu cố hữu về thể lực của các đội bóng Đông Nam Á nói chung và lực lượng mỏng manh của đội bóng sông Hàn khiến các chân sút Al Riffa ghi liên tiếp 3 bàn để mở toang cánh cửa vào bán kết.
Để Al Riffa tạo khoảng cách đến 3 bàn ở lượt đi, đội bóng sông Hàn rất khó có thể lật ngược thế cờ ở trận lượt về trên “thánh địa” Chi Lăng. Trước hết SHB Đà Nẵng đang thiếu hụt lực lượng. Trước trận cầu sống mái này, đội bóng sông Hàn chỉ còn đúng 14 cầu thủ kể cả 2 thủ môn dự bị. Chưa kể, án treo giò đang lơ lửng trên đầu Cao Cường, Phước Vĩnh, Hùng Sơn, Hernandez, Quang Tuấn, Hoàng Quảng... Tuy nhiên, SHB Đà Nẵng quyết tâm dốc sức có chiến thắng danh dự trước khi từ biệt AFC Cup 2010.
![]() |
|
SHB Đà Nẵng đang luyện tập |
Còn nước còn tát
SHB Đà Nẵng vẫn hy vọng với việc trở lại sau án phạt của Vua phá lưới V- League Merlo trên hàng công. HLV Lê Huỳnh Đức theo đó sẽ bố trí Merlo và Hernandez đá cao nhất ở hàng công. Dù trung vệ Hải Lâm phải ngồi ngoài sân do nhận đủ 2 thẻ vàng. Nhưng HLV Huỳnh Đức đã có những sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Dù khoảng cách 3 bàn là quá lớn, thầy trò Huỳnh Đức đã xác định chơi tấn công nhằm tìm kiếm chiến thắng trước khi nghĩ tới cơ hội đi tiếp. Còn nếu như họ để thua đối thủ Al Riffa dù được chơi trên sân nhà Chi Lăng và có cả sự cổ vũ từ khán giả Đà Nẵng cũng là điều dễ cảm thông.
Trong khi đó, Al Riffa mang theo lực lượng hùng hậu nhất đến thành phố bên bờ sông Hàn. Thừa sự tự tin khi đến Việt Nam, HLV Jose Garrido nói: “Chúng tôi có lợi thế 3 bàn thắng ở lượt đi nhưng điều đó chưa nói lên điều gì. Chúng tôi biết cách tôn trọng đối thủ vì trận lượt về, họ được đá trên sân nhà, lại đón nhận sự trở lại của một vài trụ cột nên thực lực của SHB Đà Nẵng chúng tôi chưa thể đánh giá được…”.
HLV người Bồ Đào Nha Garrido còn tỏ ra e ngại vấn đề thời tiết ở Việt Nam khác biệt với Bahrain sẽ khiến cầu thủ của ông gặp nhiều khó khăn trong việc thích nghi. Thế nhưng, đố là cách nói ngoại giao khi cầu thủ SHB Đà Nẵng hiểu rằng hiện tại ở Bahrain cuối giờ chiều, nhiệt độ vẫn ở 40oC.
Về cơ hội đi tiếp của đội bóng sông Hàn, HLV Lê Huỳnh Đức cho rằng cầu thủ của mình không thiếu phần quyết tâm, hệt như tính cách của HLV trẻ tuổi này: “SHB Đà Nẵng đến thời điểm này đã cạn sức rồi. Nhưng, điều chúng tôi làm được lúc này là phải đá hết mình, cố gắng chơi một trận thật đẹp, thật ấn tượng để người hâm mộ có một cái nhìn thực hơn về SHB Đà Nẵng. Tôi hi vọng cầu thủ của tôi sẽ chơi một trận cầu công hiến trước Al Riffa”.
Nếu SHB Đà Nẵng ở vào thời điểm ổn định về nhân sự, Huỳnh Đức và các học trò có quyền tự tin về khả năng cầm tấm vé đi tiếp vào bán kết. Tuy nhiên, trong cơn khủng hoảng lực lượng đáng báo động như hiện nay, niềm hi vọng bay xa của đội bóng sông Hàn là rất khó khăn./.
Đội hình dự kiến:
SHB Đà Nẵng: Văn Hạnh; Quang Cường- Cao Cường- Phước Vĩnh- Hoàng Quảng; Hùng Sơn- Anh Phúc- Thanh Hưng- Quang Tuấn; Hernandez- Merlo.
Al Riffa: Al Mansoor; Hasan Alberri- Jovancic- Ismaeel Hasan- Sabt Tawfeeq; Hussain Maki- Belibi- Ismaeel Mahdi- Hamed Alajmi; Mubarrak- Rico.
