“Tướng già” ở V-League
Không ít lần, những vị tướng cầm quân ở V-League đã cùng tâm sự rằng, cái nghề HLV ở Việt Nam sao mà bạc bẽo. Và quả thật, lời đúc kết đó quả chẳng sai!
HLV dự bị - chuyện chỉ có ở Việt Nam
V-League có vô số những điều mà không nền bóng đá nào trên thế giới này có. Chuyện ban lãnh đạo đội bóng nhiều khi tìm sẵn một ông HLV để tiện bề hữu dụng trước khi rục rịch truất ông HLV đương chức cũng là một trong số những câu chuyện kỳ khôi đó. Có vị tướng nào cầm quân “chinh chiến” mà không khỏi cảm thấy cay đắng khi ở “hậu phương” đã có sẵn một người chờ mình “ngã ngựa” để lên thay.
Mùa giải năm ngoái, khi ông Lê Thụy Hải được mời về Thể Công trong vai trò cố vấn kỹ thuật cho Chủ tịch Thể Công Hồ Tri Liêm, người ta đã có không ít bàn tán, xì xào. Đội bóng giàu truyền thống Thể Công với những con người vốn nổi tiếng nghĩa hiệp đã chơi cái “bài” chuẩn bị sẵn phương án thay thế cho ông Vương Tiến Dũng. Cuối cùng, một sự thay đổi đã diễn ra, ông Hải “lơ” lên cầm quân còn tướng Dũng dạt về Hải Phòng cầm đội bóng Xi măng.
Thể Công càng đá càng tan nát vì quân không chịu tướng, cuối cùng bị xóa sổ. Con người đầy tình nghĩa vốn luôn coi Thể Công là mái nhà của mình là ông Vương Tiến Dũng khi nhìn lại tất cả những gì đã qua đã nói rằng “phải rời Thể Công rồi nhìn đội bóng tan rã quả thật là một điều cay đắng và day dứt trong đời tôi”.
Mùa giải năm nay, sau chuỗi thành tích khởi đầu bết bát cùng lối chơi thiếu thuyết phục của đội bóng, lãnh đạo Bình Dương đã có một động thái là bổ sung HLV Đặng Trần Chỉnh vào thành phần ban huấn luyện. Ai cũng thấy rõ một điều rằng động thái đó là sự chuẩn bị nếu như HLV Mai Đức Chung không thể chèo lái nổi con thuyền Bình Dương đi đúng hướng lãnh đạo muốn. Ông Trưởng bộ môn bóng đá của Tổng cục TDTT Mai Đức Chung hẳn cũng đã thừa kinh nghiệm để sẵn sàng đương đầu với cái cay đắng và sự bạc bẽo của nghiệp HLV.
Những ông già đầy nhiệt huyết
Trong cái môi trường mà những ông bầu chỉ nghĩ đến thành tích bằng bất cứ giá nào nên có cách hành xử đôi khi cạn tình nghĩa, những HLV lão làng của bóng đá Việt Nam vẫn cứ giữ nguyên cái đam mê đầy nhiệt huyết.
Ít người biết rằng, HLV Vương Tiến Dũng sau mỗi trận đấu của XM.HP lại tìm riêng cho mình một góc ở sân Lạch Tray, ngồi trầm ngâm suy nghĩ và đốt thuốc liên tục. “Làm HLV thì lúc nào mà chẳng áp lực, giờ với tôi, thắng hay thua cũng là chuyện thường tình”, ông Dũng nói vậy rồi lại trở nên sôi nổi khi đổi qua trao đổi về chiến thuật. Trận vừa rồi, XM.HP thắng, ông Dũng nhẩy cẫng lên ăn mừng như một đứa trẻ, nhưng đã có lúc, người ta thấy ở ông có cả những giọt nước mắt chỉ trực lăn xuống sau mỗi thất bại.
Mùa này, cứ có đội bóng nào sắp thay tướng là điện thoại của ông Lê Thụy Hải lại rung bần bật với những câu hỏi “chú có về đó không”. Đúng chất Hải “lơ”, ông HLV cá tính và kiêu ngạo này lại cười “Ơ hay, tôi vẫn đang thất nghiệp mà, cũng máu làm lắm nhưng đã ai chính thức mời đâu mà làm”. V.Ninh Bình đã chính thức có lời mời ông Lê Thụy Hải, và có lẽ, chỉ nay mai là người ta lại thấy ông Hải “lơ” cầm sa bàn chỉ đạo và sau đó buông ra những câu bình luận chẳng giống ai ở V-League.
Chiều chủ nhật cuối tuần, trên khắp các sân cỏ, những ông HLV già vẫn cứ mải miết với vòng quay, với cái thắng - thua của trái bóng tròn. Khi đã trải nghiệm quá đủ, những vị tướng đầu bạc ở V-League vẫn cứ hạnh phúc khi được sống với đam mê, mặc kệ những đắng cay nghiệt ngã của số phận./.