Tuyển Việt Nam trở về trong vinh quang
Rất đông người hâm mộ đã ra sân bay Nội Bài để chào đón HLV Calisto và các tuyển thủ - những người đem lại vinh quang cho bóng đá Việt Nam
Chiều 25/12, đội tuyển Việt Nam đã về đến Hà Nội sau chiến thắng đầy thuyết phục trong trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2008 gặp đội chủ nhà Thái Lan – đối thủ luôn được đánh giá là đội bóng số 1 tại đấu trường khu vực.
Vừa bước chân ra khỏi sảnh sân bay Nội Bài, đội tuyển Việt Nam đã được khoảng 500 cổ động viên (CĐV) với cờ đỏ sao vàng, băng rôn, biểu ngữ vẫy chào và hô vang “Việt Nam vô địch”. Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái đã tặng hoa và lời chúc mừng chiến thắng dành cho “thuyền trưởng” Calisto cùng lời chúc phấn đấu tận dụng lợi thế để giành chức vô địch AFF Cup.
Trước những tình cảm nồng nhiệt của người hâm mộ, tiền đạo Lê Công Vinh cho biết: “Hôm nay trở về cảm xúc khác hẳn so với ngày đi Singapore đá trận bán kết lượt về. Khán giả Việt Nam vẫn là những cổ động viên nhiệt tình nhất và đây sẽ là nguồn cổ vũ mạnh mẽ tiếp thêm sức mạnh cho đội tuyển Việt Nam chiến đấu hết mình”.
Ngay sau đó, đội tuyển Việt Nam đã về khách sạn La Thành. Chiều nay (26/12), đội tuyển Việt Nam sẽ có tập buổi đầu tiên tại sân vận động Mỹ Đình. Dự kiến, đội tuyển Thái Lan cũng sẽ có mặt tại Hà Nội vào ngày hôm nay. Hai đội sẽ có những buổi tập luyện, làm quen mặt sân trước khi bước vào trận chung kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan diễn ra vào ngày 28/12 trên sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội)./.