U23 Việt Nam chẳng có gì mà phải tiếc!
Chúng ta đã thua bởi chúng ta yếu hơn đối thủ.
Một lần nữa bóng đá Việt Nam không thể chạm tới chiếc HCV ở một kỳ SEA Games. Thậm chí chúng ta còn không hoàn thành mục tiêu tối thiểu là góp mặt trong trận chung kết. Nhưng đó là cái kết hợp lý của một đội bóng không mạnh.
![]() |
| Một pha ăn mừng bàn thắng của U23 Việt Nam. |
Thể thao Việt Nam ở các kỳ Đại hội luôn được sự quan tâm đặc biệt của báo chí với số lượng phóng viên tháp tùng luôn vượt trội so với các quốc gia trong khu vực, nếu thua kém thì chỉ kém nước chủ nhà. Bóng đá lại luôn được xếp số 1 và vì thế mỗi buổi tập của U23 Việt Nam, có tới hàng chục phóng viên tới theo dõi. Nhưng càng theo sát đội thì nỗi lo càng lớn hơn và điều đó đã trở thành sự thật ở Gelora Bung Karno tối 19/11.
Nếu hỏi các phóng viên thể thao luôn theo sát U23 Việt Nam kể từ đầu giải, hỏi các cổ động viên lặn lội sang Jakarta xem các trận đấu và hàng triệu người khác theo dõi qua các phương tiện thông tin đại chúng, có lẽ câu trả lời sẽ là “buồn” nhưng không “tiếc”.
Người yêu bóng đá ai chẳng “buồn” khi đội nhà thất bại nhưng họ chỉ “tiếc” nếu đội bóng có khả năng nhưng lại không giành được chiến thắng chung cuộc. Càng không thể coi thất bại trước chủ nhà Indonesia ở bán kết là một “bất ngờ”, “cú sốc” hay cái gì đó tương tự. Chúng ta đã thua bởi chúng ta yếu hơn đối thủ.
Ở vòng bảng, U23 Việt Nam bất bại với 4 chiến thắng và 1 trận hòa, ghi được nhiều bàn thắng nhất trong tổng số 11 đội tham dự, nhưng những con số thống kê không nói lên được tất cả những gì diễn ra trên sân bóng, khi các học trò của ông Falko Goetz đã phải thi đấu vất vả thế nào trước những đối thủ bị đánh giá là dưới tầm.
Sang Indonesia lần này với mục tiêu giành “vàng” nhưng U23 Việt Nam lại sở hữu một đội hình được xếp vào dạng “yếu” nhất của bóng đá Việt Nam trong khoảng 10 năm trở lại đây. Trẻ nhưng thiếu kinh nghiệm và thực chất, một số cầu thủ chỉ ở tầm trung bình, dễ hiểu khi U23 Việt Nam hoàn toàn lép vế trước một Indonesia hừng hực khí thế và được cổ vũ bởi gần 100.000 cổ động viên ở Gelora Bung Karno.
Trước đối thủ dồn ép hoàn toàn, U23 Việt Nam gần như không thể tạo ra một cơ hội ăn bàn thực sự trong suốt thời gian thi đấu. Các cầu thủ đã chống trả kiên cường những pha lên bóng liên tiếp của đối thủ, nhưng đó không phải là một lối phòng ngự chủ động, một đấu pháp phòng ngự phản công rõ nét. Đơn giản, các cầu thủ chỉ lăn xả phá bóng trong chân đối phương và dùng cả thân mình để cố lấp đầy các khoảng trống.
Việc U23 Việt Nam giữ sạch lưới sau hiệp thi đấu đầu tiên đã là một thành công và chúng ta đã có phần “may mắn” chỉ để thủng lưới có 2 bàn, một kết quả có thể chấp nhận được, xét trên thế trận ở Gelora Bung Karno. SEA Games 26 coi như đã kết thúc với thầy trò HLV Falko Goetz dù ngày mai, chúng ta còn trận tranh HCĐ với U23 Myanmar.
Cách đây 4 năm, ở Nakhon Ratchasima (Thái Lan), sau khi thua U23 Myanmar ở bán kết, U23 Việt Nam đã hoàn toàn sụp đổ ở trận tranh HCĐ khi nhận thất bại 0-5 trước Singapore. Gặp lại Myanmar, liệu các cầu thủ U23 Việt Nam đã kịp “tiêu hóa” thất bại hôm qua, để gắng gượng giành chiến thắng cuối cùng? Cũng đừng quên, U23 Việt Nam đã có trận hòa vất vả như thế nào trước đối thủ này ở vòng bảng, khi còn hừng hực cả về thể lực và tinh thần cũng như “mục tiêu” 1 triệu USD./.
