U23 Việt Nam ngày đầu tiên ở Lào: Yên ả trong sự vội vã
Sáng đến nơi, chiều lập tức ra sân. Cộng cả thời gian dừng chân tại sân bay Vientiane, ĐT U23 Việt Nam có đúng 6 tiếng đồng hồ trước khi có buổi tập đầu tiên trên đất Lào.
Lễ xuất quân của đoàn TTVN dự SEA Games
Làng VĐV thiếu tiện nghi
9h45, chiếc Airbus số hiệu VN841 của hãng hàng không Việt Nam từ từ hạ cánh xuống đường băng Vientiane. Nhiệt độ bên ngoài được báo ở mức 20 độ C, trời nắng nhẹ. Vientiane đang ở vào thời điểm thời tiết đẹp nhất trong năm.
Rất nhanh chóng, các thành viên U23 Việt Nam rời máy bay, ra quầy làm thủ tục check-in. Dẫn đầu là HLV Calisto và các thành viên BHL. Đã quen với những chuyến bay dài, hành trình gần 1 tiếng đồng hồ từ Hà Nội đến Vientiane gần như không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của các cầu thủ. Cộng thêm việc thời tiết Vientiane khá dễ chịu, tất cả đều cảm thấy rất thoải mái. Trái với lối chơi cơ bắp trên sân cỏ, trong vòng vây của cánh báo chí Việt Nam, tiền vệ Trọng Hoàng tỏ ra khá bẽn lẽn. Vừa gãi đầu, Hoàng “bò” vừa ngượng ngập cười: “Em khỏe! Chỉ có chấn thương ở bắp chân vẫn chưa lành thôi”. Danh Ngọc, Thành Lương, Tiến Thành…vừa trêu nhau, vừa tranh thủ mua sim điện thoại. Ngay tại sân bay, trợ lý Ngô Lê Bằng đã được một thành viên CLB HA.GL đang làm việc tại Lào trao… một mớ sim điện thoại để tiện liên lạc.
Sau khoảng hơn 30 phút lưu trú tại sân bay Vientiane, U23 Việt Nam nhanh chóng lên xe về thẳng làng VĐV, cách trung tâm thành phố khoảng 10km. Tại đây, theo như tường thuật lại của một thành viên BHL, mọi thứ đều “mới tinh”. Thoạt nhìn, bề ngoài khá khang trang. Tuy nhiên, cũng có thể do mới được xây dựng, các tiện nghi trong làng chưa thực sự đầy đủ. Cụ thể, Internet có, nhưng TV lại không. Điều hòa cũng chưa được trang bị. “Có thể chat và online được anh ạ. Nhưng muốn xem phim thì… chịu!”, tiền vệ Danh Ngọc cho biết. Có thể do thiếu phòng, một số cầu thủ phải chịu cảnh 4 người chia nhau ở một chỗ, còn may hơn thì hai người một phòng.
![]() |
Còn lo ở vị trí trung vệ
Việc ăn nghỉ vừa được bố trí xong xuôi, 16h chiều, HLV Calisto lập tức “xua quân” ra sân tập. BTC SEA Games 25 đã bố trí cho U23 Việt Nam tập ngay trong sân tập của trường Cao đẳng Ngân hàng Lào. Chỉ là sân tập của sinh viên, nhưng mặt sân cỏ tại đây khá tốt. Đất hơi cứng nhưng mặt cỏ phẳng đều. Thêm nữa, địa điểm này cũng rất yên tĩnh và biệt lập nên ông Calisto tỏ ra khá hài lòng.
Tuy nhiên, chất lượng của buổi tập thì lại không được như ý với HLV Calisto. Bằng chứng là ông thầy người Bồ Đào Nha rất nhiều lần phải dừng buổi tập để quát mắng và chỉ bảo các cầu thủ vì họ vẫn chưa làm đúng ý. Thậm chí, gần cuối buổi tập, Thanh Bình và Thái Dương còn bị “đẩy” sang đội hình B vì dứt điểm quá dở trong một tình huống thuận lợi, và trước khi rời khỏi đội hình A, HLV Calisto đã bắt bộ đôi này phải chạy 2 vòng quanh sân.
Trong khi tình hình chấn thương của Trọng Hoàng vẫn chưa có dấu hiệu nào khả quan (trao đổi với TT&VH, Trọng Hoàng nói rằng anh rất muốn ra sân ở trận đấu với Thái Lan nhưng hiện tại khi di chuyển vẫn còn khá đau), thì HLV Calisto cũng phần nào vơi bớt nỗi lo về nhân sự bởi hôm qua Hoàng Quảng đã trở lại sân tập sau 2 buổi tập phải nghỉ vì chấn thương bắp. Mặc dù Đình Đồng đang chứng tỏ sự hòa nhập nhanh chóng tới mức kinh ngạc ở ĐT U23 Việt Nam, nhưng dẫu sao Hoàng Quảng vẫn là sự lựa chọn ưu tiên với HLV Calisto, bởi hậu vệ Đà Nẵng này đã làm việc với ông thầy người Bồ Đào Nha suốt hơn 2 tháng vừa qua.
Hiện tại, U23 Việt Nam gần như đã xác định được đội hình xuất phát ở trận đá với Thái Lan vào ngày 2/12 sắp tới, và dường như HLV Calisto chỉ còn lấn cấn ở vị trí trung vệ chơi cặp với Long Giang. Hôm qua, Xuân Hợp đã được HLV Calisto thử nghiệm ở vị trí này, nhưng điều đó không có nghĩa là Xuân Hợp sẽ có mặt trong đội hình chính thức sau đây 3 ngày, bởi lần lượt cả Minh Đức lẫn Đại Đồng cũng đã đều được HLV Calisto thử lửa./.
