U23 Việt Nam thất bại 0-2 trước U23 Indonesia

Với lợi thế sân nhà và sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả, U23 Indonesia có thế trận khá tốt và có 2 bàn thắng ở phút 60 và 87.

Trước vòng bảng, ai cũng cho rằng, việc chỉ phải gặp những đối thủ như Đông Timor, Lào, Brunei hay Philippines sẽ là cơ hội tốt để thầy trò HLV Falko Goetz tiếp tục hoàn thiện mình. Thế nhưng, U23 Việt Nam lại càng đá càng dở, càng đá càng bộc lộ quá nhiều điểm yếu và đến trận gặp U23 Lào, sự lo lắng của người hâm mộ lên tới đỉnh điểm khi chúng ta vẫn chơi đầy bế tắc và còn bị mất người cho bán kết.

Trong trận bán kết gặp U23 Indonesia, dù rất nỗ lực, U23 Việt Nam cho thấy họ đã thua tâm phục khẩu phục đội chủ nhà, và đứng trước nguy cơ trắng tay khi rời SEA Games 26.

Ở trận đấu này, đội tuyển U23 Việt Nam ra sân với trang phục màu đỏ, còn đội Indonesia thi đấu trong trang phục trắng xanh.

U23 Việt Nam bước vào trận đấu này với tư cách đội xếp đầu bảng B, còn chủ nhà Indonesia xếp nhì bảng A sau khi để thu Malaysia- đội đầu tiên giành vé vào chơi trận chung kết sau khi vượt qua Myanmar với tỉ số 1-0 trong trận bán kết 1.

Với việc thiếu Long Giang ở hàng thủ sau khi cầu thủ này nhận thẻ đỏ trực tiếp trong trận gặp U23 Lào, U23 Việt Nam sẽ phải thi đấu tập trung, vì hàng công của Indonesia được xem là rất đáng gờm.

Thành Lương không thể hiện được gì nhiều khi bị theo rất sát (Ảnh:thanhnien)

Ngay ở những phút đầu tiên, trận đấu diễn ra khá quyết liệt. Với lợi thế sân nhà và khán giả nhà, các cầu thủ Indonesia tràn lên tấn công. Song, các miếng đánh của đội chủ nhà chưa gây được sự nguy hiểm.

U23 Indonesia liên tục có những pha hãm thành, đặc biệt là những đường xuống bóng từ phía cánh phải của U23 Việt Nam. Đội Indonesia thường xuyên có những đường treo bóng vào 16m50- nơi có những tiền đạo đầy sức mạnh.

Phút 12, U23 Việt Nam được hưởng quá đá phạt bên ngoài 16m50 sau khi một cầu thủ áo trắng phạm lỗi với Văn Thắng. Tuy nhiên, pha treo bóng bổng vào vòng cấm đã bị các cầu thủ Indonesia hoa giải dễ dàng.

Cặp tiền vệ trung tâm Trọng Hoàng- Hoàng Thịnh phải làm việc rất tích cực. U23 Việt Nam vẫn tỏ ra bình tĩnh hoá giải các đường tấn công của đội chủ nhà và triển khai những đường lên bóng khá nhịp nhàng với sự năng nổ của Thành Lương, Văn Quyết, Văn Thắng.

Phút 17 và 18, U23 Indonesia có các pha tấn công rất nguy hiểm và tạo ra những pha bóng sóng gió. Nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Bửu Ngọc, U23 Việt Nam đã phải chịu bàn thua.

Ngay sau đó, các cầu thủ áo trắng đã thực hiện pha đá phạt rất nguy hiểm ngay gần sát đường 16m50, bóng đập hàng rào đổi hướng, nhưng một lần nữa Bửu Ngọc lại thể hiện được sự chững chạc của mình khi bắt gọn bóng.

Phút 27, cầu thủ Patrich có pha đi bóng nguy hiểm nhưng không thể tung ra cú sút. Nhưng ngay sau đó, cầu thủ mang áo số 25 của đội bạn tung ra cú sút rất căng và thủ môn Bửu Ngọc một lần nữa xuất sắc bay người cản phá cứu nguy. Thủ môn này liên tục bị đau sau những pha cản phá này.

Đội chủ nhà lôi các cầu thủ U23 Việt Nam vào lối chơi nhanh và liên tục gây sức ép lên khung thành Bửu Ngọc.Sau 10 phút được các bác sĩ chăm sóc, thủ môn của Đồng Tháp nỗ lực tiếp tục thi đấu. HLV Goetz tỏ ra bực tức một cách khó hiểu.

Có thể nói, phần lớn thời gian thi đấu hiệp 1 đã qua, thế trận gần như thuộc về U23 Indonesia. Tuy nhiên, cũng cần phải thấy rằng các cầu thủ U23 Việt Nam đã tỏ ra rất bình tĩnh và hoá giải các pha tấn công của đội chủ nhà.

Phút 35, Thành Lương có pha đi bóng quen thuộc từ cánh phải rồi chuyền bóng cho Trọng Hoàng. Tuy nhiên, cú sút của Trọng Hoàng từ rất xa đã không đi chính xác.

Phút 37, Hoàng Đình Tùng nhận cú chuyền thông minh của Văn Thắng và thoát xuống vòng cấm dứt điểm bằng chân trái, nhưng rất tiếc bóng đi quá nhẹ và trúng vị trí thủ môn U23 Indonesia.

Phút 45, U23 Việt Nam có pha phản công nhanh sau khi Bửu Ngọc đấm bóng ra từ pha đá phạt của U23 Indonesia. Tuy nhiên, Văn Quyết và Đình Tùng đã không thể phối hợp được với nhau ở đường chuyền quyết định. Ngay sau đó, Thành Lương có pha đi bóng lắt léo và chuyền bóng vào vòng cấm bằng chân phải, bóng đi quá nhẹ và thủ môn Meiga của đội bạn dễ dàng bắt bóng.

Trời bắt đầu đổ mưa. Cầu thủ mang áo số 27 Patrich của U23 Indonesia có pha đánh cùi trỏ vào mặt Âu Văn Hoàn và phải nhận thẻ vàng.

Một pha bóng trước khung thành thủ môn Bửu Ngọc (Ảnh:thanhnien)

Có thể nói, những phút cuối của hiệp 1, hàng tiền vệ U23 Việt Nam chơi có nhiều khởi sắc và có nhiều đường xuống bóng khá hay. Tuy nhiên, ở những khoảnh khắc quyết định, các cầu thủ áo đỏ lại để cho hàng thủ đội bạn cản phá dễ dàng.

Hiệp 1 khép lại với tỉ số 0-0. Bửu Ngọc đã nằm xuống sân và tỏ ra rất đau đớn. Thủ môn của U23 Việt Nam đã thi đấu rất xuất sắc và nhiều lần giải nguy trong hiệp 1.

Bước vào hiệp 2, hai đội không có sự thay đổi người nào. Bên phía U23 Việt Nam, Thành Lương và Văn Thắng đổi vị trí cho nhau. Tuy nhiên, cơ hội đầu tiên của hiệp 2 lại thuộc về đội chủ nhà. Rất may là pha dứt điểm của cầu thủ áo trắng trong tư thế đối mặt với Bửu Ngọc lại đi chệch cột dọc. Rất may cho U23 Việt Nam.

Phút 51, trong một pha tranh cướp bóng, Thành Lương đã va chạm đầu rất mạnh với cầu thủ mang áo số 15 Hasim Kipuw, và các bác sĩ phải vào sân chăm sóc cho anh.

Ngay sau đó, Văn Quyết có pha xử lý rất hay và tung ra cú sút rất căng, nhưng rất tiếc bóng đi đúng vị trí thủ môn đội bạn. Hai đội thi đấu rất quyết liệt và cầu thủ hai bên liên tục phải nằm xuống sân sau những pha va chạm.

Phút 60, hàng thủ Việt Nam chơi chủ quan và để đội bạn cướp được bóng. Indonesia được hưởng quả đá phạt và Patrich đã sút phạt ghi bàn cho U23 Indonesia. Một quả đá không mạnh nhưng bóng đi lập bập và sệp khiến Bửu Ngọc không thể cản phá. 1-0 cho U23 Indonesia.

Trong khoảng gần 10 phút tiếp theo, hai đội chơi ăn miếng trả miếng. U23 Việt Nam bắt buộc phải đẩy cao đội hình để kiếm bàn thắng gỡ hoà. HLV Goetz đã đưa Hoàng Thiên vào thay Hoàng Thịnh.

Tuy nhiên, những cơ hội nguy hiểm vẫn thuộc về đội U23 Indonesia. Khách quan mà nói, nếu dứt điểm tốt hơn, đội chủ nhà đã có thể nâng tỉ số.

Chỉ còn khoảng hơn 5 phút nữa là trận đấu kết thúc. Và nếu cứ với những gì đang diễn ra trên sân, cơ hội cho thầy trò HLV Goetz có thể cân bằng tỉ số là rất mong manh.

Vào!!! Nhưng không phải là bàn thắng cho U23 Việt Nam. U23 Indonesia đã nâng tỉ số lên 2-0. Titus Bonai là sút bóng bằng chân trái, bóng chạm người cầu thủ Việt Nam và khiến thủ môn Bửu Ngọc bó tay.

Trọng tài thổi hồi còi kết thúc trận đấu. U23 Việt Nam thất bại trước U23 Indonesia với tỉ số 0-2. Mục tiêu trước mắt của thầy trò HLV Goetz chỉ còn là tấm HCĐ- điều mà người hâm mộ không hề mong muốn, thậm chí, giờ có muốn chưa chắc đã đạt được. Vì ở trận đấu cuối, U23 Việt Nam sẽ gặp lại U23 Myanmar- đối thủ đã khiến đội bóng của ông Goetz bó tay khi chơi quyết tâm, kỷ luật và phòng thủ rất xuất sắc.

Hy vọng rằng, U23 Việt Nam sẽ không trắng tay ở SEA Games 26!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên