V-League 2009: Chiều buồn của các đội chủ nhà

Có thể nói, hôm nay là một “ngày buồn” của các đội chủ nhà khi tại vòng 10 của V-league 2009  chỉ có Hải Phòng thắng Khánh Hòa sát nút 1-0, còn lại 6 đội chủ nhà đều có kết quả hòa hoặc thua

Chiều 26/4, giải VĐQG Petro Vietnam Gas 2009 (V-League 2009) tiếp tục sôi động trên các sân cỏ cả nước với 7 trận đấu thuộc vòng 10. Ở vòng đấu này, trận Mikado Nam Định (M.NĐ) gặp SHB Đà Nẵng (SHB.ĐN) được đánh giá là một trong những trận đấu "đáng xem" vì mỗi bên đều có lý do để quyết thắng: M.Nam Định muốn có điểm để chấm dứt chuỗi 4 trận thua liên tiếp và cải thiện vị trí thứ 10 của mình, còn SHB Đà Nẵng khát khao có thêm 3 điểm để vươn tới ngôi vô địch lượt đi. Và với trận hoà 1-1 tại Thiên Trường, Đà Nẵng vẫn vững vàng ngôi đầu bảng.

Chiều nay cũng là ngày buồn của 2 đội bóng áo lính khi cả QK4 lẫn Thể Công đều trắng tay. Đoàn quân của HLV Vương Tiến Dũng vẫn chưa gượng dậy được với những thất bại liên tiếp. Điều này cũng có nghĩa, chiếc ghế của vị "thuyền trưởng" này cũng ngày một lung lay dữ dội.

Nỗi buồn của ’tướng’ Dũng và các học trò lại là nụ cười tươi của Lee Nguyễn cùng đồng đội và đặc biệt là HLV Chatchai, lần đầu biết đến mùi vị chiến thắng sau 4 trận chỉ biết thua (3 trận) và hoà. Sự toả sáng đúng lúc của tiền vệ người Mỹ gốc Việt đã mang lại cho HA.GL 3 điểm quý giá, trong bối cảnh sức mạnh thực sự của cựu vương này đã và đang được đặt dấu hỏi.

Các cầu thủ HAGL ăn mừng bàn thắng của Lee Nguyễn (Ảnh VNN)

Trên SVĐ Lạch Tray, trận đấu giữa Xi măng Hải Phòng và Khatoco Khánh Hoà diễn ra quyết liệt với nhiều pha bóng nguy hiểm, buộc trọng tài Phạm Quốc Dũng phải sử dụng đến 4 thẻ vàng cho cầu thủ hai đội và một thẻ vàng cho huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn của Khánh Hoà. Thắng sát nút với tỷ số 1 - 0 bằng bàn thắng của tiền vệ đội trưởng Leandro (số 18) ở phút 18, Xi măng Hải Phòng của huấn luyện viên Đinh Thế Nam đã có trận thắng thứ hai liên tiếp, mang hy vọng trở lại đường đua những đội bóng đứng tốp đầu bảng xếp hạng. Không những vậy, Hải Phòng dường như đã lấy lại được tinh thần thi đấu, từng bước vượt qua khủng hoảng trong suốt thời gian dài vừa qua.

Trên sân Gò Đậu, đội chủ nhà Becamex Bình Dương đã hòa may mắn trước T&T Hà Nội với tỉ số 2-2. Trận đấu diễn ra với hai thái cực hoàn toàn trái ngược: đội khách phòng thủ, chủ nhà tấn công. Với thế trận phòng thủ tấn công, T&T Hà Nội đã có hai bàn thắng gây choáng váng cổ động viên chủ nhà.

Trong một buổi chiều thi đấu xuất sắc, tiền đạo Lê Công Vinh đã mở tỉ số trận đấu từ một sai lầm của hàng thủ đội chủ nhà đã sút tung lưới thủ môn Thế Anh ở phút 23. Công Vinh còn có một đường chuyền dọn cổ để Văn Quân nâng tỉ số lên 2-0 trong hiệp hai.

Tưởng chừng Bình Dương có một trận đấu “trắng tay” trên sân nhà nhưng chỉ hơn 10 phút cuối trận, họ có liền hai bàn thắng để cân bằng tỉ số. Phút 80 tiền đạo Kesley trở lại sau khi bị chấn thương đã có một cú đệm lòng bằng chân trái khá đẹp mắt rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2. Như lượt đấu với Điện lực Thái Lan, phút 90+4 Mbabazi sút chéo góc hạ thủ môn Quả bóng vàng Việt Nam Dương Hồng Sơn để giành lại một điểm cho Bình Dương.

Trên sân Cao Lãnh, trận đấu giữa đội bóng TĐ Cao Su Đồng Tháp và Sông Lam Nghệ An có kết quả hòa 0-0. Đội chủ nhà chơi tấn công ngay từ đầu, còn đội khách lui về thế thủ nên trận đấu này có kỷ lục về đá bù giờ (13 phút). Thủ môn Phạm Đức Anh (28) đội SLNA đã bị gãy chân khi lao ra cản phá bóng dưới chân cầu thủ Timothy Anjembe (32) đội Đồng Tháp. Trọng tài cũng phải rút 5 thẻ vàng cho cầu thủ hai đội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.