V – League 2010 hết cảnh xem “chùa”
V-League là giải đấu hấp dẫn nhất Đông Nam Á nhưng giải đấu danh giá của Việt Nam đang ở nghịch cảnh khi nhiều sân bóng mở cửa tự do, chấp nhận cho khán giả xem… “chùa”.
Nghịch lý này đã tồn tại qua nhiều mùa giải, thậm chí có nhiều thời điểm đã trở thành “mốt” lan tràn ở cả giải Vô địch quốc gia và hạng Nhất. Lãnh đạo các CLB cho rằng, muốn thu hút được các nhà tài trợ, chào mời quảng cáo thì phải có đông khán giả vào sân xem bóng đá. Trong mắt các ông bầu làm bóng đá, doanh thu từ tiền bán vé của một CLB ở V-League, sau khi trừ chi phí tổ chức, cao nhất cũng chỉ trên dưới 1 tỷ đồng mỗi mùa giải, tính ra chỉ bằng 1/10 số tiền thu được từ quảng cáo, tài trợ. Vì thế, mở cửa cho khán giả xem… để “kích cầu” cho quảng cáo, thu hút tài trợ đã được nhiều CLB lựa chọn để giải bài toán tài chính vốn bị mất cân đối trầm trọng.
Người ngoài có thể ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh xem bóng đá “miễn phí” ở V-League, nhưng các fan hâm mộ và cả những người không hâm mộ thì việc vào sân mà không phải trả bất cứ khoản tiền nào đã trở thành thói quen rất bình thường. Theo thống kê của ban tổ chức, V-League 2009 đã thu hút được 1.879.500 người, nhưng khó có thể lấy chuẩn tính trung bình mỗi trận đấu có trên 10 ngàn người xem để đánh giá sức hấp dẫn của V-League khi nhiều sân bóng buộc phải mở cửa tự do để lôi kéo khán giả. Tất nhiên, các CLB chuyên nghiệp không thể mãi sống chung với nghịch cảnh khi tiền bán vé chẳng thu được đồng nào trong khi các ban tổ chức địa phương vẫn vui vẻ dù phải bỏ ra khá nhiều tiền để tổ chức các trận đấu.
![]() |
Cũng chẳng phải ngẫu nhiên khi mà mới đây, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) buộc phải lên tiếng nhắc nhở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cần có quy định bắt buộc các CLB chuyên nghiệp phải bán vé cho khán giả xem các trận đấu, chấm dứt cảnh xem… “chùa”. Ngoài việc mang lại lợi ích thiết thực cho chính các CLB, bán vé còn giúp các chủ sân phải có trách nhiệm rõ ràng hơn trong việc tổ chức các trận đấu cũng như phục vụ người xem cho xứng đáng với đồng tiền họ đã bỏ ra để vào sân xem bóng đá.
Theo lộ trình chuyên nghiệp mà Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã xác định phải hoàn thành trước mùa giải 2011, một trong những tiêu chí để đánh giá mức độ chuyên nghiệp của các CLB chính là khả năng tự chủ về mặt tài chính, trong đó việc bán vé là một trong những nguồn thu không thể bỏ qua.
Vì thế thật dễ hiểu khi AFC nhìn thấy ngay nghịch cảnh, buộc phải lên tiếng nhắc nhở dù có thể với Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Ban tổ chức giải thì cảnh khán giả xem chùa ở V-League đã quá quen nên chẳng cần lưu tâm và phải đợi đến khi bị “thổi còi” thì mới giật mình ra lệnh cấm.
V-League được xem là giải đấu hấp dẫn và lọt vào tốp 50 giải vô địch quốc gia có lượng khán giả lớn trên thế giới, nhưng ở nhiều địa điểm thi đấu, các đội chủ sân lại chẳng thu được đồng nào từ khoản tiền bán vé, phục vụ người xem mà ngược lại còn phải chi ra một khoản tiền không nhỏ để thuê người bảo vệ, dọn dẹp vệ sinh và tổ chức trận đấu… theo đúng yêu cầu của ban tổ chức giải./.
