V-league trước giờ khởi tranh - hứa hẹn hấp dẫn

Mùa giải 2010 sẽ chính thức bắt đầu vào cuối tháng 1 này. Những giải đấu tập huấn cuối cùng đã diễn ra, các đội bóng đều có những nước chuẩn bị cho cuộc đua tranh mới.

Có lẽ đây là mùa giải đầu tiên mà giới chuyên môn phải phân vân khi đưa ra danh sách ứng cử viên cũ như ĐKVĐ SHB Đà Nẵng, Bình Dương, ĐTLA, HAGL với những gì đang có sẽ là nhóm được đánh giá cao nhất. Nhưng khoảng cách cũng không còn quá xa so với nhóm thứ 2 khi mà chuyện tiền không còn là những nỗi lo thường trực. Với những nhà tài trợ mới nhiều tiền, những đội bóng thuộc hàng dưới cơ ở mùa giải trước như QK4, SLNA, Nam Định đều có những tuyên bố mạnh mồm hơn. Câu chuyện cổ tích QK4 mới chỉ ở mùa giải trước giờ  đây dường như đã trở thành một quá khứ  xa xôi. HLV Vũ Quang Bảo cùng đội bóng chiến sĩ mùa trước giờ đã chuyển hộ khẩu vào TP.HCM cùng vớicái tên mới NaviBank Sài Gòn.

QK4  chuyển khẩu vào TPHCM cùng tên mới NaviBank

SLNA chính thức tác hợp với Ngân hàng Bắc Á và HLV Hữu Thắng giờ đây đang phải đối diện với một cuộc “khủng hoảng thừa” về nhân sự, bởi từ trước đến nay xứ Nghệ chẳng thiếu nhân tài bóng đá. Nam Định cũng không còn là đội bóng chẳng đủ tiền để trả lương cầu thủ nữa. Mang cái tên mới Megastar Nam Định, đội bóng thành Nam đã có ngân quĩ sấp xỉ 30 tỷ đồng để chuẩn bị cho mùa giải mới. Ngay cả Khánh Hoà mùa này cũng tuyên bố sẽ không còn hạn chế về kinh phí khiến những đội bóng khác phải dè chừng. Những “thương hiệu” đã được khẳng định đương nhiên không cần bình luận nhiều.

Bình Dương vẫn là một thế lực, không ồn ào như HAGL và ĐTLA không bao giờ là đội bóng yếu. Đà Nẵng và T&T Hà Nội đã chứng minh tiềm lực kinh tế giúp họ vươn lên như thế nào khi đội hình vẫn có những hảo thủ hàng đầu. Sau Bình Dương, giờ đây SHB.Đà Nẵng cũng đang mang trong mình tham vọng vươn ra sân chơi châu lục. Còn T&T Hà Nội, cũng đang cho thấy họ quyết tâm làm nên điều gì đó ở mùa giải này. V.Ninh Bình tuy mới lên hạng nhưng từ lâu cũng đã khẳng định “phẩm chất” đại gia lắm tiền nhiều tham vọng bằng những vụ chuyển nhượng đình đám. XM.HP sau 2 mùa làm mưa làm gió ở V- League đang mong muốn giành chức VĐ hơn bao giờ hết. Cứ nhìn vào dàn cầu thủ cả ngoại lẫn nội binh mới của đội bóng đất Cảng như Quang Huy, Đức Dương, Larazo, Anienkan, John Wole, Hoàng Max....XM.HP đã không tiếc tiền để HLV Vương Tiến Dũng có đủ những quân bài cần thiết cho tham vọng vô địch.

Điểm qua những cái tên này có thể thấy rõ một điều, không đội bóng nào muốn mình là kẻ lót đường trong mùa giải năm nay. Dù vẫn còn đó những tuyên bố có vẻ như khiên tốn là chỉ phấn đấu nằm trong nhóm giữa bảng. Mùa giải chưa bắt đầu, nhưng dường như người hâm mộ và giới chuyên môn đã cảm nhận được sức nóng trong cuộc đua năm nay. Có quá nhiều ứng viên cạnh tranh ngôi đầu đã khiến cho cuộc chiến trụ hạng thêm phần gay cấn. Có đến cả 1001 lý do khiến một đội bóng rớt hạng. Nhưng tại V-League, thông thường, những ứng viên rớt hạng hay bị điểm mặt là vì… “nghèo”. Quả thực, trong thời buổi đồng tiền có khả năng chi phối nặng nề, nghèo đồng nghĩa với nguy cơ xuống hạng rất cao. Nhưng liệu những thay đổi về kinh tế có đem lại hiệu quả tức thì. SLNA vốn không phải là đội bóng yếu, nhưng chuyện tiền nong đã khiến đội bóng này không còn là một tập thể mạnh. Sự ra đi hàng loạt nhưng trụ cột cũng khiến Nam Định gặp khó trong mùa giải này khi đội hình chỉ còn những ngoại binh cũ và những nọi binh còn non kinh nghiệm. Những thất bại liên tiếp ở Navibank Cup đã chỉ rõ Nam Định còn rất nhiều việc phải làm. Thanh Hoá dù ở lại sân chơi cao nhất khi mua lại Thể Công cũng không phải ngoại lệ. Thanh Hoá sẽ còn phải bận nhiều việc để giải quyết ổn thoả mọi vấn đề cùng một lúc, trước khi muốn nghĩ đến mục tiêu xa hơn.

Hòa Phát HN trở lại V-League

Trong khi đó, Đồng Tháp, Hòa Phát HN, Navibank Sài Gòn… cũng có lý do để e ngại cho 2,5 suất rớt hạng. Hòa Phát HN lúc nào cũng thừa tiền, nhưng 2 năm trước, đội bóng thủ đô cũng đã nếm trải nỗi đau xuống hạng khi tiền không biến đội bóng thành tập thể mạnh. Dấu hỏi về lực lượng cũng bị đặt ra cho Đồng Tháp, Navibank Sài Gòn khi mà Đông Tháp đang mất đi những cầu thủ tốt nhất, còn Navibank Sài Gòn thì có quá ít thời gian để thay đổi lực lượng khi có tiền./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.