Vạ miệng vì trận thua thảm hại của Arsenal

Chỉ vì ví trận Arsenal trước Manchester United với vụ thảm sát của phát xít Đức tại Ba Lan trước đây, Tony Cascarino đang chịu nhiều khó khăn…

Cựu danh thủ Tony Cascarino, hiện đang giữ vị trí bình luận viên trên kênh Sky Sports đã chuốc lấy sự tức giận của các cổ động viên Arsenal, sau khi ông này ví von thất bại 2 - 8 của Arsenal trước Manchester United với vụ thảm sát của phát xít Đức tại Ba Lan trước đây.

Bình luận trực tiếp trên truyền hình về phong độ tệ hại của hậu vệ Traore bên phía Arsenal, trước những pha đi bóng tốc độ, lắt léo của Nani (Man United), Cascarino nói: “Traore khốn khổ như thể bị thảm sát bởi vì anh ta phải đối mặt với Nani”.

Cựu danh thủ Tony Cascarino

Ngay sau đó, người dẫn chương trình lập tức lên tiếng xin lỗi người xem vì cách dùng từ quá nhậy cảm của Cascarino. Theo đó, nguyên văn từ mà cựu danh thủ người Ireland này sử dụng là “holocaust”, thường được dùng để mô tả vụ thảm sát của phát xít Đức đối với người Do Thái. Tại các nước phương Tây, từ này luôn được coi là nhạy cảm và mọi người luôn tránh sử dụng trong giao tiếp cũng như các văn bản.

Cascarino hiện từ chối trả lời phỏng vấn về sự việc mới xảy ra. Cựu cầu thủ này hiện đang giữ vị trí bình luận viên của Sky Sports và tờ The Times.

Năm 2010, 2 bình luận viên nổi tiếng của Sky Sports là Andy Gray và Richards Key đã bị buộc thôi việc vì có những lời bình luận khiếm nhã về một nữ trợ lý trọng tài, đang tham gia điều khiển một trận đấu tại giải Ngoại hạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.