Và Mourinho lại ra đi…

Chưa có xác nhận chính thức song 99,9% Mourinho trở lại với… Bernabeu, sân khấu vinh quang của ông cuối tuần qua. Một hợp đồng 4 năm kèm mức lương hậu hĩnh 10 triệu euro/mùa đang được đồn đại.

Mùa giải 2009-2010 chính thức khép lại với sân cỏ Châu Âu cuối tuần qua bằng đêm rực sáng Bernabeu. Ông Hoàng mới đăng quang và không nằm ngoài dự đoán, đó chính là Inter Milan. Ở thử thách cuối cùng, một lần nữa họ thể hiện thành công thứ bóng đá khoa học, chính xác, chặt chẽ của ông thầy Jose Mourinho, HLV này một lần nữa xứng đáng với danh hiệu “Người đặc biệt”.

Trước khi Diego Milito mở tỷ số ở phút 35, Inter Milan chẳng là gì cả! Nói vậy không có nghĩa họ lép vế trước Bayern Munich mà trong khi “Hùm Xám” nước Đức cầm bóng nhiều hơn, vẽ vời nhiều hơn thì Inter Milan lặng lẽ như con báo thu mình chờ thời cơ. Và khi thời cơ đến, họ tận dụng một cách hoàn hảo. Từ thời điểm cho tới cách phát động tấn công giản dị nhưng hiệu quả tối đa.

Tương tự, lại là “Hoàng tử” Milito đặt dấu chấm hết cho trận đấu ở phút 70, thời điểm đầy nhạy cảm khi Bayern Munich nôn nóng cố tìm bàn gỡ hòa. Inter Milan không áp đảo hoàn toàn đối thủ như cái cách Barcelona hạ gục Manchester United ở trận chung kết năm ngoái. Nhưng ai cũng thừa nhận chiến thắng của “Nerazzurri” là hoàn toàn xứng đáng. ở thánh địa Bernabeu, phong cách bóng đá khoa học được tôn vinh. Hay chính xác hơn, đó là kiểu bóng đá của Mourinho.

Champions League mùa này ghi tên Inter Milan, họ trở lại sau 45 năm vắng bóng trên đỉnh cao nhất Châu Âu. Đó cũng là niềm vui chung cho Serie A sau một quãng thời gian chìm đắm bởi những scandal, bởi sức mạnh tiền bạc của Premier League và La Liga. Champions League ghi tên Mourinho, người đăng quang cùng 2 CLB khác nhau chỉ trong vòng 6 năm (cùng Porto năm 2004 và giờ là Inter Milan). Và mục tiêu phía trước của “Người đặc biệt” khá rõ: trở thành HLV đầu tiên vô địch cùng 3 đội bóng.

Điều này đồng nghĩa với một cuộc chia tay. Khi Mourinho bật khóc, cười vang và nhảy nhót ở Bernabeu, các tifosi Inter Milan cũng hiểu rằng phút vinh quang cũng là giờ ly biệt. Không còn gì để Mourinho lưu luyến nữa sau một mùa giải tột đỉnh với “cú ăn ba” cùng “Nerazzurri”. Hơn nữa, đất nước hình chiếc ủng cũng là nơi mà Mourinho luôn cảm thấy bức bối bởi tình trạng thù địch từ các đồng nghiệp và những vị chủ tịch đối thủ “to mồm”. Bóng đá Italy mang ơn ông, song hãy gọi chính xác Mourinho là “người đáng ghét”… đáng yêu nhất của Serie A lúc này".

Mourinho đi đâu? Dù luôn khẳng định yêu mến Premier League nhưng đây chưa phải lúc ông quay trở lại xứ sương mù, nơi đã từng gắn với cuộc chia tay cay đắng cùng Chelsea. Chưa có xác nhận chính thức song 99,9% Mourinho trở lại với… Bernabeu, sân khấu vinh quang của ông cuối tuần qua. Một hợp đồng 4 năm kèm mức lương hậu hĩnh 10 triệu euro/mùa đang được đồn đại.

Với Real Madrid, Mourinho sẽ có một dàn sao còn lộng lẫy hơn cả thời dẫn dắt Chelsea. Ở La Liga, “Người đặc biệt” sẽ lại có dịp thách thức thứ bóng đá hoa mỹ mang tên Barcelona. Và đương nhiên, tiếp tục sẽ là những cuộc chinh phục Champions League với kỷ lục “không tiền khoáng hậu” phía trước. Khi mùa giải 2009 - 2010 khép lại trên sân cỏ Châu Âu cũng là lúc mùa giải mới sớm được nôn nao trông ngóng với viễn cảnh Mourinho dẫn dắt Real Madrid, bất kể phía trước đang là mùa Hè Nam Phi cháy bỏng cùng World Cup 2010./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.