Vẫn chưa tới được Olympic
Giải Vô địch điền kinh châu Á tại Kobe, Nhật Bản vừa kết thúc ngày 10/7 đã trở thành sự kiện có sức chú ý nhất của thể thao Việt Nam tuần qua.
Việt Nam giành trọn một bộ huy chương đủ ba màu và mỗi tấm huy chương đều mang trong mình những "câu chuyện".
Đầu tiên, phải kể tới tấm HCV của Trương Thanh Hằng ở cự ly 800m. Trong bộ sưu tập huy chương đáng nể của Trương Thanh Hằng, đã có rất nhiều những chiến tích để đời. Và tấm HCV châu Á năm 2011 cũng mang một ý nghĩa như vậy. Nếu như năm 1995, nữ hoàng nhảy cao Bùi Thị Nhung đi vào lịch sử điền kinh Việt Nam khi trở thành VĐV đầu tiên giành HCV tại một giải vô địch châu Á, thì giờ đây Trương Thanh Hằng giữ danh hiệu mới: là VĐV điền kinh Việt Nam đầu tiên giành 2 HCV vô địch châu Á. Tấm HCV đầu tiên của Hằng là vào năm 2007 cũng tại đường chạy 800m.
Trở lại với đường đua ở Kobe (Nhật Bản), trước khi bước vào chung kết, trong số 7 đối thủ của Thanh Hằng có những tên tuổi lớn như HCV Asian Games Margarita Masko (Kazakhstan) hay Tintu Luka (Ấn Độ)... áp lực dành cho Thanh Hằng không nhỏ khi cô biết rằng năm nay, Margarita Masko đã từng đạt thành tích rất cao 2:00.89, còn Tintu Luka gây sốc với thành tích quãng 1:58. Margarita Masko chính là người từng 3 lần đánh bại Hằng ở Giải Vô địch châu Á 2009, Asian Indoor Games 2009 và Asian Games 16.
Tuy nhiên, những thông số chưa phải là tất cả. Quan trọng nhất là hiểu điểm mạnh của đối thủ và có chiến thuật thi đấu hợp lý, điều này thì thầy trò Trương Thanh Hằng đã được chuẩn bị kỹ. Trên đường chạy, Thanh Hằng đã kiểm soát được tình hình ở 400m đầu và băng lên bứt phá ở chặng đường cuối. Về đích với thành tích 2:01.41, Thanh Hằng vỡ òa trong hạnh phúc bởi đây là lần đầu tiên chị thắng Margarita Masko (2:02.46).
![]() |
|
Trương Thanh Hằng bổ sung vào bộ sưu tập huy chương của mình chiếc HCV Giải Vô địch điền kinh châu Á 2011 (ảnh: Internet) |
Được biết, để chuẩn bị cho việc đánh bại các đối thủ nặng ký, BHL Việt Nam đã được sự giúp đỡ của vị chuyên gia từng đem lại HCV thế giới cho điền kinh Trung Quốc đang làm việc tại Uganda, Guenter Lange (Đức). Ông đã gửi tới BHL đội tuyển Việt Nam bản chiến thuật chi tiết cho nội dung chính 800m với 2 kịch bản: cuộc đua diễn ra với tốc độ cao và tốc độ chậm với những chiến thuật thi đấu rất chi tiết cho Hằng. Thực tế, vòng chung kết diễn ra với tốc độ cao. Và chính nhờ việc tập trung khả năng kiểm soát tốc độ trong 400m đầu tiên mà Hằng được tập luyện trong đợt tập huấn ở Đức vừa qua đã giúp cô hoàn thành xuất sắc chiến thuật đề ra.
Cũng không thể quên tấm HCĐ ngoài dự kiến của VĐV trẻ sinh năm 1991 Nguyễn Thị Phương (Thanh Hoá). Hoàn toàn nằm ngoài tính toán của BHL, Phương đã toả sáng tại cự ly 3.000m vượt chướng ngại vật. Còn rất trẻ và mới lần đầu được Tổng cục TDTT cử tham dự một giải vô địch châu lục, nhưng Phương đã gây bất ngờ khi vượt qua 5 đối thủ đến từ Ấn Độ, Malaysia, Hongkong (Trung Quốc), Iran và Nhật Bản để về đích thứ 3 (10’14”94). Xếp trên Phương là Minori Haya Kari (Nhật Bản, 9:52.42) và Sudha Singh (Ấn Độ, 10:08.52).
Nguyễn Thị Phương nổi lên tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 6 cuối năm 2010, khi giành HCV và phá KLQG 3.000m VCNV với thành tích 10’02”98. Đây quả là niềm vui không nhỏ với điền kinh Việt Nam bởi đã có thêm một gương mặt mới trong bảng phong thần đấu trường châu lục. Chiến công này cũng mở ra thêm hy vọng cho điền kinh Việt Nam tại SEA Games 26 khi lần đầu tiên nội dung 3.000m VCNV được đưa vào chương trình thi đấu.
Trong niềm vui lớn của điền kinh Việt Nam tại giải, chỉ có một tiếc nuối duy nhất: đó là Trương Thanh Hằng chưa vượt qua chuẩn B Olympic (2:01.30), nhưng BHL cho biết: mục tiêu này sẽ tiếp tục được theo đuổi khi 6 tuần nữa Hằng lên đường tham dự giải vô địch thế giới tại Hàn Quốc. Và như thế, ngay sau giải này, thầy trò Trương Thanh Hằng sẽ lại bước vào một cuộc thử thách mới./.
