"Văn hóa sân cỏ" dậm chân tại chỗ
Chuyên môn tụt lùi, "văn hóa sân cỏ" ở mùa giải 2010, nếu cố nhìn nhận một cách tích cực nhất, đành tạm kết luận là dậm chân tại chỗ.
Pháo sáng có không, chửi bới có không, bạo lực có không? Câu trả lời là tất cả đều “còn nguyên” ở mùa giải 2010. Trên sân cỏ, bạo lực leo thang. Các ông vua sân cỏ cứ rút thẻ mỏi tay. Mỗi trận bóng biến thành một cuộc đấu võ với những ngón đòn triệt hạ lẫn nhau của các cầu thủ.
Khi phiên tòa xét xử CĐV Hải Phòng gây bạo lực vừa mới diễn ra, ngay lập tức những hình ảnh bạo lực lại được tái hiện trên sân Hàng Đẫy. CĐV Hải Phòng vẫn liên tiếp đốt pháo sáng, và lực lượng an ninh đã phải can thiệp bằng biện pháp mạnh.
Ông phó BTC giải khi được hỏi về việc tại sao không thể giải quyết triệt để vấn đề một số CĐV quá khích quậy phá, đã nói rằng: “đây là vấn đề của xã hội chứ không chỉ riêng của bóng đá”. Những án phạt tiền, treo sân vẫn cứ liên tiếp được đưa ra. Nhưng không đủ răn đe khiến tình trạng đốt pháo sáng, chửi bới cứ liên tiếp tái diễn.
Bạo lực sân cỏ leo thang khiến người ta giật mình đặt câu hỏi: không lẽ càng chuyên nghiệp thì càng “đánh đấm” trên sân nhiều? Những vòng đấu đầu tiên của giải, con số thẻ đỏ, thẻ vàng cùng những trận đấu bạo lực bùng phát tưởng chừng như không thể kiểm soát nổi.
![]() |
|
Bạo lực vẫn liên tiếp xảy ra tại V-League |
Chưa có năm nào, những án phạt “nguội”, án phạt bổ sung lại nhiều như năm nay. Ban kỷ luật cứ liên tục phải nhóm họp sau mỗi vòng đấu, đau đầu cân lên nhắc xuống rồi đưa ra những án phạt cho đủ loại hành vi: chặt chém, đánh nguội, sử dụng “ngón tay thối”, chửi bới phản ứng, quỳ lạy trọng tài, tát vào mặt đối phương… Trên khán đài, khán giả chửi bới, ném đồ vật lạ. Dưới sân các cầu thủ chặt chém nhau, tất cả đều nhuốm màu bạo lực.
Công bằng mà nói, các nhà tổ chức giải đã rất nỗ lực cho việc nâng cao văn hóa sân cỏ kể từ sau những vụ việc nổi cộm ở những mùa giải trước. Nỗ lực đến… bất lực, nhưng văn hóa sân cỏ cũng chẳng được cải thiện bao nhiêu. Thêm nữa, những quyết định có phần khó hiểu, thiếu nhất quán khi xử lý vi phạm cũng khiến dư luận phản ứng. Tiêu biểu là vụ Ban kỷ luật xử sau đó Ban khiếu nại giảm án cho vụ việc Công Vinh quỳ lạy trọng tài trên sân Đồng Tháp. Năng lực của trọng tài tiếp tục bị kêu ca. Bên cạnh đó, những ông “vua” sân cỏ mùa này cũng nhận được ít nhiều những sự “thông cảm” vì liên tiếp trở thành nạn nhân của những vụ "tế sống" trên sân cỏ.
Bạo lực sân cỏ khiến ai cũng có thể trở thành nạn nhân, ngay cả phóng viên tác nghiệp tại giải đấu. Vụ việc phóng viên Duy Bùi của báo 24h bị hành hung, ngăn cản tác nghiệp ở sân Thiên Trường rút cuộc đã chìm xuồng mà không có lấy một lời xin lỗi thỏa đáng.
Như thường lệ, các báo cáo tổng kết sẽ lại có điệp khúc “giải đã thành công tốt đẹp” và “những vấn đề còn tồn tại cần phải được khắc phục và nâng cao tính chuyên nghiệp hơn”. Thôi thì không có vụ việc nổi cộm nào xảy ra, đành kết luận là không đi xuống, nhưng cũng chẳng thấy đi lên ở chỗ nào, "văn hóa sân cỏ" mùa giải 2010 vẫn cứ là “thứ văn hóa lùn”./.
