Vận may!

3-2, Việt Nam thắng Malaysia và chính thức mở toang cánh cửa vào bán kết. Tuy nhiên, nhìn vào cách mà chúng ta chơi bóng và chiến thắng, người ta sẽ không thể hài lòng.

Không hài lòng vì gần như suốt 90 phút trận đấu, chính người Malaysia với lợi thế vượt trội về thể hình, thể lực đã chiếm trung tuyến và áp đảo Việt Nam. Trong 90 phút ấy, người Mã hai lần đưa bóng thẳng xà ngang khung thành thủ môn Hồng Sơn, nhưng thật may bóng vẫn không vào lưới.

Không hài lòng vì những ý tưởng chiến thuật của HLV Calisto gần như bị phá sản hoàn toàn. Đá với Malaysia, ông tung Trường Giang vào sân với hy vọng cựu binh này sẽ hợp cùng Tài Em làm chủ vòng tròn trung tâm. Tuy nhiên, cái mà Trường Giang để lại là một nỗi thất vọng tràn trề. Calisto cũng quyết định đôn Thành Lương lên đá tiền đạo, để Việt Nam có thể chuyển sơ đồ 4-4-2 sang 4-3-3 nặng về công. Nhưng thực tế là chúng ta đã không thể công, nếu chẳng muốn nói là còn bị ép co cụm về phòng thủ.

Không hài lòng vì ông Calisto - thuyền trưởng của chúng ta - đã bị đuổi thẳng lên khán đài, khiến cho cả một đội tuyển trong suốt 80 phút còn lại của trận đấu cứ chơi như thể rắn mất đầu. Ông Calisto bị đuổi vì đã phản ứng với trọng tài sau khi cho rằng Malaysia cân bằng tỷ số 1-1 trong tình thế việt vị. Ở đây, khoan bàn tới chuyện Calisto đúng hay ông trọng tài người Singapore đúng. Nhưng rõ ràng là cái cách phản ứng thái quá của Calisto chẳng khác gì “cả giận mất khôn”, bởi vì nó mà Việt Nam thiệt đơn thiệt kép. Nên nhớ rằng trận Việt Nam – Thái Lan, chính HLV Calisto đã kịch liệt phê bình các học trò khi các học trò của ông phản ứng trọng tài. Vậy mà bây giờ chính ông lại mắc phải cái lỗi mà học trò mình đã mắc.

Chúng ta yếu từ chuyên môn, yếu cả về chiến thuật như thế, nên suốt 90 phút của trận đấu thực sự là chúng ta chẳng thể hiện được gì nhiều. Tuy nhiên, trong một trận đấu mà tất cả các các con bài của HLV Calisto hầu hết đều phá sản thì thần may mắn lại mỉm cười với ĐTVN.

Thần may mắn đã hoá thân vào cái chân của Thành Lương, để từ một cú sút chẳng lấy gì làm nguy hiểm của Thành Lương, bóng đã lăn vào lưới, và Việt Nam có bàn mở tỷ số. Thần may mắn cũng hoá thân vào cái chân của Vũ Phong để rồi hai lần tiền vệ này tung chân sút là hai lần Việt Nam ăn bàn. Mà bàn thắng thứ hai của Vũ Phong thì quả đã làm cho tất cả khán giả ngồi trên SVĐ Sarakul không tin nổi vào mắt mình: Từ cánh trái, Phong chuyền bóng vào trung lộ, nhưng lại chuyền hỏng, nên quả bóng bay về phía thủ thành Malaysia. Tuy nhiên, thủ môn của đội bạn lại ra lỡ đà nên bóng cứ thế bay thẳng vào lưới.

Vậy là chúng ta đã thắng sau 11 trận liền không thắng. Và cánh cửa vào bán kết đã mở toang (đối thủ còn lại là đội tuyển Lào quá yếu). Thế nhưng thắng cách này và thắng nhờ sự yểm trợ của thần may mắn như thế thì vẫn còn  nhiều lắm những vấn đề phải lo!./.

Tại buổi họp báo ngay sau khi trận đấu kết thúc, sau khi phê phán trọng tài điều khiển trận đấu, HLV Calisto nói về Vũ Phong – tác giả của 2 bàn thắng quyết định cho ĐTVN: “Thời gian gần đây, phong độ của Vũ Phong không tốt. Nhưng tôi vẫn luôn tin tưởng và hy vọng vào cậu ấy. Kết quả là cậu ấy đã góp công rất lớn vào chiến thắng của Việt Nam ngày hôm nay”. Khi một phóng viên Việt Nam hỏi: “Ông có hài lòng về cách Việt Nam chiến thắng hay không?”, lập tức, HLV Calisto nói: “Tôi không muốn trả lời câu hỏi này. Chúa đã quyết định kịch bản trận đấu, đơn giản vậy thôi!”

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.