Văn minh...

Vừa rồi, có hai chuyện, chẳng to tát đến mức có thể gọi là sự kiện, xảy ra không phải ở Thủ đô, nhưng lại hàm chứa nhiều điều khiến tôi cứ phải suy nghĩ mãi.

Chuyện thứ nhất: Cầu thủ Canavaro - trung vệ nổi tiếng của đội tuyển Italy được đông đảo người hâm mộ thể thao ngưỡng mộ - bị xử lý rất nặng khi làm nhà sai qui định so với giấy phép.

Chuyện thứ hai: Đương kim Tổng thống Paragoay bị cảnh sát giao thông xử phạt hơn 100 USD vì vi phạm luật giao thông và sử dụng giấy phép lái xe quá thời hạn.

Một chuyện xảy ra ở một nước Châu Âu văn minh. Một chuyện lại ở một nước Nam Mỹ còn lạc hậu. Nhưng cả hai chuyện đều liên quan đến người nổi tiếng, thành danh - một ngôi sao bóng đá và một chính khách đứng đầu quốc gia. Thế nhưng, ở cả 2 chuyện, những người cảnh sát giao thông đã thực thi pháp luật một cách tự nhiên, thoải mái, sòng phẳng - cứ như thể không biết rằng họ đang xử lý 2 người rất đáng được ngưỡng mộ, vị nể.

Đương nhiên là không phải như vậy. Họ thừa biết người vi phạm pháp luật là ai nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc thi hành công vụ của họ. Còn hai “can phạm” cũng rất ý thức về nghĩa vụ tuân thủ pháp luật của mình, răm rắp chấp hành, cứ như không mảy may nghĩ mình là ai trong xã hội.

Cũng đương nhiên là hai người nổi tiếng này luôn luôn ý thức được mình là ai. Nhưng cùng với ý thức đó, họ cũng ý thức được rằng, tuân thủ pháp luật là hành vi văn minh, là tôn trọng mình, tôn trọng xã hội, tôn trọng cộng đồng.

Đấy là những điều Sàn Đinh tôi tự luận ra khi nghĩ về 2 câu chuyện kể trên. Để kiểm chứng, tôi lại đặt ra giả thiết: Nếu 2 vị trên không chịu nộp phạt mà rút điện thoại di động gọi cho ai đó để “can thiệp” thì sao nhỉ?

Tôi giả thiết ngay được như thế là vì hàng ngày trên đường phố Thủ đô ta, tôi đã nhiều lần chứng kiến cái cảnh có nhiều người vi phạm luật giao thông khi bị công an thổi còi là làm như thế, rút ngay điện thoại ra gọi cho ai đó rồi dí điện thoại vào tai cảnh sát, để khỏi bị phạt.

Bắt gặp cảnh đó nhiều lần, nay vận vào 2 vị trên, tôi đã nghĩ ngay ra kết quả là cảnh sát giao thông sẽ chắp tay xin lỗi 2 người nổi tiếng. Nhưng nếu như thế thì quí vị thấy không, sẽ không ổn một chút nào cả. Hai người nổi tiếng có thể thoát “hiểm” nhưng dân chúng liệu còn ngưỡng mộ họ nữa hay không? Chắc chắn là không.

Chuyện nhỏ này đã cho Sàn Đinh tôi hiểu được vẻ đẹp của một xã hội “Tự do trong khuôn khổ của luật pháp”, “Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật”; mới hiểu vì sao có câu “Văn minh cao nhất là văn minh luật pháp”.

Ngay tự ngàn xưa, hiểu được vẻ đẹp ấy cha ông ta đã truyền lại cho con cháu những câu như “pháp bất vị thân”, “thượng tôn pháp luật”…

Mong sao những lời này của cha ông tiếp tục thấm rộng, sâu vào lớp lớp con cháu để mai sau không còn những người như Sàn Đinh tôi, thấy chuyện bình thường của thiên hạ mà cứ phải trăn trở nghĩ suy, giả thiết này nọ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.