Vấn nạn của V-League

Mới chỉ 3 vòng đấu trôi qua, nhưng bạo lực đã trở thành một vấn đề nhức nhối của V-League. Tệ hơn, dường như Ban tổ chức đang bất lực với bạo lực.

Sân cỏ biến thành võ đài

Những pha vào bóng triệt hạ đối phương, những cú trả đũa ác ý, những pha “tung đòn” tinh vi lẫn lộ liễu…, tất cả những điều này xuất hiện nhan nhản ở các trận đấu. Nhiều đến nỗi, dường như điều đó đã trở nên bình thường, trở thành quen thuộc đối với mỗi khán giả đến sân xem V-League vào những buổi chiều Chủ nhật hàng tuần.

Không chỉ đá xấu, các cầu thủ sẵn sàng lao thẳng vào nhau, ăn thua đủ bằng những cú đấm, cú đá, hành xử với những đồng nghiệp quần đùi áo số của mình như với những kẻ thù. Ẩu đả xảy ra ở V-League, giải hạng Nhất, Cup QG, giải trẻ, đủ mọi cấp độ của bóng đá Việt Nam: Cầu thủ K.Khánh Hòa ẩu đả với cầu thủ HA.Gia Lai; cầu thủ HA.Gia Lai đánh nhau với cầu thủ Bình Dương ở V-League; Cầu thủ Bình Dương lại rượt đuổi cầu thủ K.Khánh Hòa ở Cup QG; Ở giải trẻ, những cầu thủ U19 của Hải Phòng và Đà Nẵng vác gạch đuổi đánh nhau ở đường piste sân Quy Nhơn.

Nguy hiểm hơn, va chạm trên sân cỏ đã có dấu hiệu kéo theo những cái đầu nóng ở bên ngoài. Sau trận đấu giữa K.Khánh Hòa và Bình Dương, đã có những kẻ bịt mặt mang hung khí đi truy lùng thủ môn Thế Anh của Bình Dương. Nếu đội bóng Bình Dương không được bảo vệ an toàn ra về, ai có thể biết điều gì sẽ xảy ra, ai dám chắc không có máu đổ, người thiệt mạng.

Ở mùa giải năm nay, vấn đề an ninh, an toàn của trận đấu đã có phần tốt hơn, chưa có sự cố lớn nào đến từ phía khán giả. Sân Vinh khi có trận đấu SLNA - XM Hải Phòng đã an toàn ở 4 phía khán đài. Thế nhưng bạo lực ở bên dưới sân cỏ thì lại bùng phát một cách mạnh mẽ. Trận đấu HA.Gia Lai - Bình Dương, va chạm và hành động khiêu khích của cầu thủ kéo theo sự phản ứng dữ dội đến mức thái quá của khán giả.

Vì đâu nên nỗi?

Va chạm là điều không thể tránh khỏi trong mỗi cuộc đấu thể thao, nhưng vì sao bạo lực sân cỏ lại bùng phát và chúng ta phải làm thế nào để đẩy lùi sự phi thể thao này?

Xét trên góc độ chuyên môn, phải chăng giờ đây trình độ giữa các đội đã đồng đều hơn, nên muốn chiến thắng đối thủ, người ta phải tìm cách triệt hạ bằng cách khác ngoài đá bóng. Hoặc cũng có thể, nhiều đội bóng yếu hơn nên phải sử dụng cách “đá láo” để có thể đối địch lại kẻ mạnh hơn mình. Chọn cách chơi bạo lực để khỏa lấp chuyên môn yếu, đó là một phần nguyên nhân, dù đây là câu trả lời không mấy thỏa đáng.

Bạo lực bùng phát còn có nguyên nhân từ sự điều hành yếu kém của đội ngũ trọng tài, không đủ chuyên môn để hạ nhiệt những cái đầu nóng, đủ uy lực để những đôi chân chùn bước không dám tung đòn. Sự thực, các trọng tài đã chỉ rút thẻ trong những tình huống không thể không rút khi ẩu đả xảy ra. Các trọng tài đã bỏ qua quá nhiều lỗi có thể thổi phạt, đã nhẹ tay dù con số thẻ đỏ, thẻ vàng đã lên đến mức “khủng” chỉ sau vài vòng đấu. Năng lực trọng tài, đó là một trong những yếu tố khiến tình trạng bạo lực vẫn cứ tăng lên sau mỗi vòng đấu.

Cuối cùng, sau rất nhiều sự cố xảy ra, thử xem Ban Kỷ luật của V-League đã đưa ra án phạt nào đích đáng và nghiêm khắc kể từ đầu giải? Ngoài một số án phạt vẫn còn nhẹ dành cho các cầu thủ trẻ ở giải U19, câu trả lời còn lại là: đang thu thập chứng cứ để đưa ra án phạt theo đúng điều lệ giải. Vụ việc này còn đang chưa đủ chứng cứ thì vụ việc khác đã xảy ra. Đầu mùa giải, BTC đã tuyên bố sẽ mạnh tay với bạo lực, nhưng tạm thời, cái sự “mạnh tay” đó vẫn chưa thấy đâu.

Tại sao bạo lực bùng phát, nguyên nhân do đâu và cách giải quyết như thế nào, đó vẫn cứ là câu hỏi chưa có lời đáp. Bạo lực sân cỏ vẫn đang có chiều hướng đi lên, và người ta vẫn bất lực trước vấn nạn này, thử hỏi, V-League liệu sẽ biến thành cái gì đây ???./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.