Vòng 21 giải Ngoại hạng Anh:

Van Persie và Henry cũng không cứu nổi Arsenal

Mặc dù dẫn trước ngay từ phút thứ 5 của trận đấu nhưng đội bóng của Arsene Wenger phải đón nhận một thất bại.

Trước trận đấu, người ta ví sự trở lại của Thierry Henry trong màu áo Arsenal như “hổ thêm cánh” nhưng trong một ngày xấu trời, hổ cũng trở nên hiền lành trước “Những chú thiên nga” Swansea. Trước khi Henry góp mặt trên sân, mành lưới của Arsenal đã 2 lần rung lên. Van Persie mang đến khởi đầu thuận lợi với bàn mở tỉ số ngay phút thứ 5 cho Arsenal, nhưng một quả penalty thành công của Scot Sinclair và một pha dứt điểm đẳng cấp của Nathan Dyer ở phút 57 giúp đội chủ nhà Swansea dẫn lại 2-1.

Một pha tranh bóng trong trận đấu (Ảnh KT)

Cực chẳng đã, HLV Wenger tung Henry vào sân để tận dụng kinh nghiệm của anh, nhưng người ghi bàn gỡ hòa cho Arsenal không phải tiền đạo người Pháp mà lại là Walcott. Phút 69, từ đường lật cánh của Djourou, Walcott sút nối chuẩn xác gỡ hòa cho đại diện thành London.

Nhưng cũng chỉ 1 phút sau đó, phút thứ 70, lưới của Arsenal lần thứ 3 rung lên với pha ghi bàn của Danny Graham. Tỉ số thua 2-3 của Arsenal trước Swansea là một bất ngờ, nhưng chỉ là về mặt tỉ số, bởi với 19 pha dứt điểm và 8 lần bóng đi trúng cầu môn, Swansea sở hữu những thông số ấn tượng hơn rất nhiều. Thất bại khiến Arsenal tiếp tục chơi vơi bên ngoài top 4 – khu vực được dự Champions League. Hiện họ đang kém Chelsea 4 điểm.

Ở trận đấu còn lại của vòng 21, Newcastle giành thắng lợi 1-0 trước Queen Park Rangers với pha ghi bàn duy nhất của Leon Best ở phút 37. Chiến thắng giúp đội bóng này có cùng 36 điểm với Arsenal và vươn lên thứ 6 trên bảng xếp hạng./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.