Vất vả vé chung kết

Mặc dù Ban tổ chức đã thông báo sẽ bắt đầu bán vé từ 10 giờ sáng 24/12 nhưng từ 2 giờ sáng đã có khá nhiều người tới xếp hàng, giữ chỗ tại địa điểm bán vé sân Mỹ Đình.

Sự hấp dẫn của trận chung kết lượt về giữa Việt Nam và Thái Lan trên sân Mỹ Đình vào ngày 28/12 đã bắt đầu ngay từ ngày đầu tiên Ban tổ chức bán vé vào sân.

Không khí lạnh hơn 10oC ở Hà Nội cũng không thể ngăn cản những người hâm mộ tới mua vé để mong trực tiếp chứng kiến và cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam.

Từ 2h sáng đã có rất nhiều người tới giữ chỗ và đến 5 giờ sáng thì đã xuất hiện từng dòng người xếp hàng mua vé tại địa điểm bán vé ở sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Tuy đông nhưng nhờ sắp xếp khoa học cùng với lực lượng cơ động được điều đến khá đông nên tình hình bán vé diễn ra trong trật tự. 

Đến thời điểm 10h sáng, ước tính có khoảng hơn 2000 người xếp hạng chờ mua vé.

Dưới đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi được: 

5 giờ sáng, trời tối om, đã có rất nhiều người xếp hàng đợi mua vé

  
Giữ chỗ

 
Tiếp tế tận nơi vì còn phải giữ chỗ, với lại mỗi lần gửi xe phải chịu giá cắt cổ (20.000/1xe máy, 50.000/1xe ôtô)

Nhiều người xếp hàng sai cửa, khi biết chạy ùa lại gây mất trật tự

  

Cố chen vào nhưng bị đánh bật ra, nhưng vẫn chen vì quá đông

Không còn chỗ để cựa quậy

  
Xếp hàng từ 5 giờ sáng nhưng cô sinh viên trường Sư phạm này vẫn bị đẩy xuống gần cuối, còn đồng chí  cảnh sát cơ động này, đã mấy hôm nay chưa được ngủ

7 giờ - đội cảnh sát cơ động bắt đầu triển khai

  

Đã bắt đầu ổn định hơn

Vé đã được chuyển đến, tích kê được phát theo nhóm, mỗi lần 4

Quầy b ánvé ưu tiên phục vụ thương binh

Đã mua được vé- bõ công xếp hàng từ 2 giờ sáng

  
Dân phe vé cũng bắt đầu hoạt động và những chiếc vé đầu tiên đã được họ mua

Trong khi đó vẫn còn rất nhiều người xếp hàng để chờ tới lượt 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.