Vé ASIAD, đục nước béo dân … “phe”!
Ngay đến các cựu tuyển thủ quốc gia môn bóng bàn của Trung Quốc, muốn đến xem các bậc đàn em thi đấu cũng không thể kiếm nổi vé hay giấy mời.
>> Tan “giấc mộng Vàng” ở môn Wushu/ Bắn súng Việt Nam giành HCB ASIAD 16
Hiện nay, tại Quảng Châu, tình trạng cháy vé tại một số môn thi đấu đang làm đau đầu ban tổ chức. Một số nhà thi đấu có những môn thể thao được hâm mộ tại Trung Quốc như Thể dục dụng cụ, cầu lông, bơi lội và đặc biệt là bóng bàn… có hàng dài khán giả chờ xếp hàng mua vé. Cùng với đó, tình trạng phe vé diễn ra khắp nơi xung quanh sân vận động.
13h, chúng tôi có mặt tại phía ngoài Khu liên hợp thể thao Thiên Hà, nơi diễn ra các môn như Cầu Lông, quần vợt, bóng chày…đã chứng kiến cảnh người dân chờ đợi mua vé ngồi đợi rất đông tại cổng. Chỉ cần nhìn thấy bóng dáng của khách du lịch, đội ngũ phe vé liền lao ra mời chào.
![]() |
|
Rất khó để có thể cầm trong tay chiếc vé xem thi đấu thể thao tại ASIAD |
Tất nhiên những tấm vé không được cầm trên tay mà được cất vào nơi khá kín đáo, sau khi thỏa thuận, người bán mới lôi ra. Giá vé mà ban tổ chức ban hành cho môn cầu lông chỉ từ 50-80 tệ, nhưng khi rơi vào tay dân phe vé, một số khách đến xem thậm chí phải bỏ ra tới 300 tệ ( tương đương gần 1 triệu đồng Việt Nam) để mua.
Giá vé trận chung kết môn bóng bàn đơn nam, mặc dù vẫn chưa biết 2 đối thủ thi đấu, đã hết sạch và chỉ có thể mua với giá gần 500 tệ ở chợ đen. Thậm chí, giá vé vào xem môn Điền kinh các ngày có vận động viên nổi tiếng Lưu Trường của Trung Quốc thi đấu được rao bán trên mạng còn đắt gấp hàng chục lần giá vé ban tổ chức đưa ra.
Anh Lưu Đình Tuệ, một người dân từ tỉnh Hồ Bắc đang mệt mỏi đứng chờ mua vé ngoài khu thể thao Thiên Hà cho biết: “Tôi chờ đã lâu, mệt mỏi lắm rồi, nhưng đến rồi chả nhẽ về. Đắt hơn chút tôi cũng mua vào xem nhưng đắt quá thì thôi đành xem ở màn hình tivi công cộng vậy”
Tuy nhiên, cũng có 1 số môn thi đấu vắng bóng khán giả. Thường là những môn không có nước chủ nhà Trung Quốc tham dự, hoặc địa điểm quá xa như nhà thi đấu Wushu Nasha khu vực ngoại ô thành phố. Chỉ khi có đội tuyển Wushu chủ nhà thi đấu, khán giả tới xem chật kín, thậm chí ban tổ chức còn bố trí xe bus miễn phí phục vụ liên tục từ bến tàu điện ngầm gần nhất đến nhà thi đấu. Còn nếu không thì chỉ lác đác vài người dân gần đó đến xem.
Nguyên nhân thứ 2 của tình trạng này là do Ban tổ chức đại hội ASIAD 16 phân bố quá nhiều vé mời cho các đơn vị tài trợ, các doanh nghiệp có đóng góp vào việc xây dựng các địa điểm thi đấu và những cơ quan lớn của nhà nước.
Phần nhiều trong số tấm vé đó không được sử dụng trong khi số đông người hâm mộ phải long đong đi kiếm vé vào xem. Hiện nay, ban tổ chức đã kêu gọi những người nhận được vé mời mà không đi xem thì trả lại vé để phân bố lại cho người có nhu cầu. Chúng tôi muốn tìm hiểu số liệu phân phối vé cụ thể, thì ban tổ chức tại các nơi thi đấu từ chối tiết lộ.
Chúng tôi bắt gặp một nhóm các em học sinh trung học đang tranh cãi nhau ngoài khu vực thi đấu bóng bàn. Nguyên nhân là bạn lớp trưởng tổ chức cho các bạn cùng lớp đi xem thi đấu môn thể thao nằm trong chương trình học này để vừa học hỏi, vừa thỏa mãn sở thích, nhưng khi đến nơi cả nhóm mới nhận được thông tin là đã hết vé. Thế nên cả nhóm lại lục đục kéo nhau lên xe bus đi về trong sự tiếc nuối.
Quả thực, làn gió ASIAD đang thổi khắp ngõ ngách ở Quảng Châu, khơi dậy tinh thần đam mê thể thao của người dân, và thật khó cho ban tổ chức có thể điều phối hợp lý lượng vé bán để thỏa mãn lòng hâm mộ thể thao của tất cả mọi người./.
