Vé đi V-League

Mặt hàng đang sốt nhất hiện nay là suất chơi ở V-League. Trước mùa giải mới, “cái chợ” V-League trở nên xôm tụ khác thường…

Ai đó đã từng nói “cho tôi xin một vé đi tuổi thơ”, nhưng ở V-League, “chuyện cổ tích”, niềm tin một thứ quá xa xỉ. QK4 - câu chuyện cổ tích thời hiện đại cuối cùng thì cũng được định giá bằng tiền. Nhiều người ác miệng còn bảo hoá ra QK4 làm mọi cách để trụ hạng để rồi bán cái trụ hạng đó cho một ngân hàng.

Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng, Tư lệnh QK4, “ông bầu” của QK4 phải cay đắng thốt lên rằng tiếc cho một câu chuyện cổ tích thời V-League, và cũng phải thừa nhận rằng bóng đá thời chuyên nghiệp cái gì cũng được định giá bằng tiền. Mùa giải sau, ở V-League sẽ lại xuất hiện thêm một cái tên lạ hoắc: Navi Bank Sài Gòn. Sân Thống Nhất sẽ có một đội bóng lấy đó là sân nhà, và các khán giả TP.HCM nếu có đến sân xem bóng sẽ phải ngơ ngác tự hỏi: “Đây là đội bóng nào mà lại đá trên sân nhà mình?”.

Mùa tới sẽ không còn người lính đá bóng ở V - League

Mùa giải tới, người ta cũng sẽ vĩnh viễn không còn thấy những người lính đá bóng ở V-League. QK4 đã được (hay bị) bán, Thể Công đã bị (hay được) xoá tên. Khi cái quyết định xoá sổ đội bóng giàu truyền thống nhất Việt Nam được đưa ra, kèm theo đó là một cuộc “chạy đua” bán mua suất chơi của Thể Công ở V-League. Thể Công có thể sẽ có cái tên mới là Trung tâm bóng đá Viettel, hoặc bán lại suất chơi V-League cho một đội bóng khác. HN.ACB, CLB TP.HCM có ý định nhảy vào mua lại suất chơi đó.

Tiếp theo, nếu HN.ACB hay TP.HCM lên hạng trên, Sài Gòn United sẽ có cửa quay lại hạng Nhất và vì thế chấm dứt cái vụ kiện cáo vốn làm VFF đau đầu. Đội bóng ngành Công an đã mua được suất chơi ở hạng nhì có thể mua luôn được một suất của ai đó để leo luôn lên hạng Nhất. Hoá ra, lên hạng không phải là quá khó, phải đổ mồ hôi công sức đá cả mùa, mà cứ có tiền mua một suất là có “đất” ở hạng cao hơn.

Nhìn vào HN.ACB mới thấy cái sự bán mua đúng là lắm cái hay. Bầu Kiên từng làm đủ mọi cách: chuyển Công an Hà Nội thành Hàng không Việt Nam, rồi LG.HN.ACB đến HN.ACB, chỉ để đội bóng trụ lại V-League. Đá được vài mùa, HN.ACB xuống hạng. Chơi ở hạng Nhất còn chưa đủ tầm, ông bầu này lại đã tính đến chuyện mua một suất để “tống” thẳng đội bóng lên V-League.

Cứ đà này, nếu có tiền, một đội bóng cấp phường cũng lên được V-League./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.