Về đích an toàn?
V-League càng về cuối càng phức tạp. Ban tổ chức đặt ra khẩu hiệu “Làm tất cả để đưa giải về đích an toàn” và đang làm tất cả để thực hiện được mục đích đó. Mỗi vòng đấu trôi qua trở thành một sự “thử thách thần kinh” với những nhà tổ chức.
Hàng loạt sự cố liên quan đến trọng tài như việc khán giả sân Cao Lãnh làm loạn, trọng tài phạt nhầm thẻ khiến cho ông Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ phải vào Nam ra Bắc để gặp gỡ trọng tài. Những trận đấu mà dư luận hồ nghi rằng “có dấu ấn tình nghĩa” khiến cho BTC phải gửi lời “hiệu triệu” đến các đội bóng, khiến cho nhiều trận đấu luôn kín đặc sắc phục cảnh sát trên khán đài. Tất cả những điều đó nhằm mục đích đưa giải đấu V-League có thể “về đích an toàn”, thực sự trở nên hấp dẫn và lôi cuốn hơn khi nó ngày càng được nâng cao chất lượng về nhiều mặt.
Bởi thế cho nên, cứ mỗi vòng đấu diễn ra khi giải càng gần ngày “hạ màn” thì các nhà tổ chức càng phải cố gắng, và càng bị thử thách thần kinh cao độ trước diễn biến ở mỗi sân bóng.
HLV Nguyễn Văn Thịnh và những cầu thủ trẻ của mình khi hành quân đến Hải Phòng đã bị một số đối tượng quá khích đe doạ, dẫn đến việc phía SLNA phải tuyên bố rằng sẽ không ra sân đá bóng nếu như sự an toàn tính mạng của cầu thủ không được đảm bảo. Rất may, lực lượng an ninh đã can thiệp kịp thời, và chiều chủ nhật vừa rồi, các cầu thủ Nghệ An vừa đá trên sân Lạch Tray vừa “run”.
Nhưng ít ai ngờ được ở vòng 21, lại có một sự cố xảy đến từ… lãnh đạo. Ở sân Thiên Trường, từ một pha va chạm của cầu thủ trên sân, ông Phó GĐ Sở VH-TT&DL Nam Định Đỗ Thanh Xuân “nóng mặt” nhảy vào cuộc, HLV Hữu Thắng của T&T Hà Nội “vặc” lại. Khi “dầu” được chính lãnh đạo đổ vào “lửa”, một cuộc hỗn chiến nảy lửa đã xảy ra trên sân. Chẳng biết nguyên nhân do đâu, ai đúng ai sai, nhưng việc lãnh đạo nhảy vào “tham chiến” quả thật là một điều quá đáng buồn…
Không lẽ, sau sự cố này, ông Nguyễn Trọng Hỷ lại phải gửi công văn yêu cầu... lãnh đạo các đội bóng cũng phải kiềm chế. Khi các cầu thủ, Ban huấn luyện các đội bóng có va chạm nhau, có khiếu nại trọng tài thì “làm ơn” lãnh đạo đứng ra dàn xếp cho ổn thoả chứ đừng có “nhảy vào cuộc” làm gì cho sự việc thêm “loạn”.
Trên khán đài sân Lạch Tray chiều chủ nhật vừa rồi, các vị có chức sắc của BTC ngồi đó và vẻ mặt rất căng thẳng. Chắc hẳn, cả BTC của V-League cũng đều đang chịu cảnh thần kinh “căng như sợi dây đàn” qua mỗi vòng đấu. Tất cả đều đang chung sức cho cái mục tiêu “đưa giải về đích an toàn”./.