Vòng 3 Super League:

V.Hải Phòng - CS.Đồng Tháp níu chân nhau ở Lạch Tray

Ở sân Lạch Tray, thầy trò HLV Nguyễn Đình Hưng khao khát một chiến thắng hơn bao giờ hết nhưng họ chỉ kiếm được vỏn vẹn 1 điểm sau trận hòa 1 - 1 với Đồng Tháp

Dù không phải là trận cầu đinh của Super League tại vòng đấu thứ 3 nhưng cuộc hành quân của CLB Tập đoàn cao su Đồng Tháp tới sân Lạch Chay vẫn được chờ đợi. Như thường lệ, người hâm mộ đất Cảng vẫn đến sân từ sớm để cổ vũ cho đội nhà, tuy nhiên, màn trình diễn kém ấn tượng của Vicem Hải Phòng khiến các khán đài càng trở lên thất vọng.

Ở sân Lạch Tray, thầy trò HLV Nguyễn Đình Hưng khao khát một chiến thắng hơn bao giờ hết trước khi nghỉ Tết. Tuy nhiên, tất cả những gì mà các đôi chân tiền tỷ của đội bóng đất Cảng tạo ra trong hiệp 1 chỉ là 2 pha bóng nguy hiểm về phía khung thành đội khách. Bộ 3 được chuyển đến từ SLNA là Kavin – Fagan – Ansah đều không để lại nhiều ấn tượng. Trong khi Đình Tùng lẻ loi trên hàng công và hầu như không có nhiều sự phối hợp ăn ý với Thiago thì những người cũ như Trọng Nghĩa, Minh Châu đều gây thất vọng.

Bên kia chiến tuyến, đội khách CLB Tập đoàn CS Đồng Tháp vẫn duy trì lối chơi phản công sắc bén để rình rập ghi bàn. Và cũng từ những pha phản công vượt tuyến đó, Felix đã tỏa sáng ở phút 40 và có cú sút chuẩn xác để có bàn thắng khai thông thế trận. Phải chịu sức ép rất lớn khi bị dẫn trước nên Vicem Hải Phòng đã dồn lên tấn công khi hiệp 2 bắt đầu. Đội bóng của HLV Nguyễn Đình Hưng hoàn toàn chiếm thế chủ động, còn đội khách Đồng Tháp thì co lại về sân nhà để bảo toàn tỷ số.

Ở 15 phút cuối của trận đấu liên tục bị dán đoạn do cầu thủ 2 đội liên tục phạm lỗi. Trên khán đài, người hâm mộ đất Cảng cũng phải giận dữ khi cầu thủ của họ không thể ghi bàn vào lưới đối phương. Tuy nhiên, sự thất vọng đó cũng chỉ diễn ra tới phút 85 khi Kevin có pha đánh đầu ghi bàn để cân bằng tỷ số. Có bàn thắng, Vicem Hải Phòng như nhận được phao cứu sinh để đưa con thuyền sắp đắm trở về bến an toàn.

7 phút đá bù giờ còn lại của trận đấu cũng không đủ để 2 đội tạo ra nhiều cơ hội, tất cả chỉ là những pha lộn xộn nhằm kéo dài thời gian cho đến khi trận đấu kết thúc. HLV Trang Văn Thành – HLV trưởng CLB Tập đoàn cao su Đồng Tháp cho rằng: Tôi thấy cầu thủ của đội vẫn còn non trẻ, thiếu kinh nghiệm. Tôi sẽ dần cũng khắc phục những điểm yếu của các cầu thủ để họ tự tin trong các trận đấu tới.

Với Vicem Hải Phòng, kết quả hòa trong trận đấu này là quá mỹ mãn so với màn trình diễn của các cầu thủ trên sân. Tuy nhiên, có vẻ như kết quả này chẳng làm hài lòng người hâm mộ cũng như giới truyền thông khi đội bóng này đang sở hữu nhiều bản hợp đồng giá trị. Sau trận đấu này, các cầu thủ sẽ được nghỉ Tết cho đến ngày 4/2, ở trận đấu tới, Vicem Hải Phòng phải hành quân vào sân Thống Nhất để gặp Sài Gòn FC, còn Đồng Tháp sẽ trở về sân nhà để tiếp Khatoco – Khánh Hòa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên