Vì đó là Allegri!
Ông đã đứng ngang hàng cùng những Arrigo Sacchi, Fabio Capello và Walter Zacherroni khi giành Scudetto ngay trong mùa đầu tiên với Milan.
Massimiliano Allegri đã không còn là một cái tên vô danh ở Italy nữa. Đã có nhiều cậu bé mới ra đời ở Milan được trìu mến gọi bằng cái tên Massimo, tên gọi thân mật của HLV AC Milan. Đơn giản vì, ông đã gia nhập hàng ngũ những HLV hàng đầu của Milan, như Sacchi, Capello và Zaccheroni, khi giành Scudetto cùng Milan ngay trong mùa giải đầu tiên dẫn dắt đội bóng đỏ đen.
Ngày hôm đó, trên các khán đài của sân Olimpico, người ta có cảm giác đó chính là San Siro của Milan. Bởi ở đó, các cổ động viên Milan đốt pháo sáng, tung bom khói tạo nên những khối màu xanh, trắng và đỏ, theo màu của lá cờ Italy.
![]() |
| Massimiliano Allegri ăn mừng Scudetto đầu tay (Ảnh: Reuters) |
Ngày hôm đó, lần đầu tiên một cách chính thức, trên sân cỏ, người ta được chứng kiến Alexandre Pato hôn Barbara Berlusconi một cách say đắm.
Cũng ngày hôm đó, Massimo Oddo chạy như điên với lá cờ Milan trên tay. Trong khi các cầu thủ Milan cho rằng họ đã làm tất cả những gì cần thiết để chứng minh xứng đáng giành chức vô địch Italy thứ 18, hậu vệ 34 tuổi muốn thể hiện điều đó đặc biệt hơn: chạy 400m trong vòng 1 phút.
Mùa này, Oddo chỉ chơi vỏn vẹn 7 trận cho Milan, trong đó có trận hòa 0-0 với Roma. Dẫu vậy, màn đua tốc độ như vận động viên điền kinh lừng danh Michael Johnson vẫn đủ khiến Oddo trở thành nhân vật chính của đêm vinh danh Milan, như chính anh từng thu hút sự chú ý của mọi người bằng cú “xẻo” món tóc đuôi ngựa của Camoranesi ngay sau trận chung kết World Cup 2006.
Đây chính là chiến thắng của một tập thể, không dựa vào sự thăng hoa hay những màn trình diễn xuất thần của một cá nhân nào. Hơn 30 cầu thủ đã lần lượt góp mặt trong đội hình của Milan ở mùa này. Và điều đó giải thích tại sao Allegri khẳng định: “Chiếc cúp vô địch này thuộc về những người chỉ chơi 1 trận, cũng như những ai đã thi đấu 36 vòng”.
Chiến thắng của Milan không phải dành riêng cho Zlatan Ibrahimovic, người dẫn đầu danh sách ghi bàn và chuyền bóng của Milan. Đó cũng chẳng phải là show diễn của Thiago Silva, hậu vệ người Brazil đang chứng minh anh chính là truyền nhân của Nesta. Cũng đừng tâng bốc quá mức Mark van Bommel, tiền vệ người Hà Lan đến trong tháng 1 và biến Milan từ đội bóng thủng lưới tới 18 lần trong 21 trận đấu đầu mùa thành một pháo đài với chỉ 5 lần thủng lưới trong 15 trận còn lại.
Thế nhưng, nếu như có một ai đó cần được nhắc đến, và cần phải nói nhiều, người đó hẳn phải là Allegri.
Người đàn ông sinh ra ở vùng Tuscany đã bị đặt dấu hỏi lớn khi được mời dẫn dắt Milan, một trong những đội bóng giàu truyền thống nhất Italy, trong khi bảng thành tích huấn luyện là những Grosseto đến năm 2006 còn thi đấu ở Serie C1, Sasuolo năm 2008 mới lên thi đấu ở Serie B. Và trước khi trở thành HLV của Milan lừng lẫy, Allegri đã bị chính ban lãnh đạo Cagliari miễn nhiệm vị trí HLV trưởng, bất chấp việc ông biến đội bóng này trở thành “ngựa ô ở Serie A”.
Giờ thì ông đứng ngang hàng cùng những Arrigo Sacchi, Fabio Capello và Walter Zacherroni – những người đã giành Scudetto ngay trong mùa đầu tiên với Milan.
Ít nhất, người đàn ông lặng lẽ và hay chạy trốn báo chí cũng xứng đáng được thừa nhận và tôn vinh.
Milan vô địch không chỉ vì Allegri may mắn trở thành HLV đúng vào thời điểm Silvio Berlusconi bất ngờ quan tâm trở lại với bóng đá; mà còn bởi ông đã khéo léo xoay sở trong những thời điểm Milan quay cuồng vì chấn thương và án phạt của Ibrahimovic, Pato, Pirlo hay Nesta.
Sự thật không thể phủ nhận là trận hòa 0-0 với Roma mới chỉ là lần thứ 2 như vậy với Milan trong mùa giải họ chỉ thủng lưới có 23 bàn, đứng thứ 3 trong danh sách các đội ghi nhiều bàn thắng nhất. Điều quan trọng là, họ biết cách chiến thắng và ghi nhiều bàn thắng vào lưới những đối thủ trực tiếp – Napoli và Inter đều bị thủng lưới tới 3 lần trong những lần chạm trán Milan.
Cổ động viên và cầu thủ Milan đã có màn ăn mừng cúp vô địch tới 5 giờ sáng. Còn Allegri? Khi được hỏi sẽ làm gì khi thức dậy với Scudetto bên mình, vị HLV 44 tuổi chỉ nhẹ nhàng đáp: “Tôi muốn được ngủ nhiều hơn nữa”.
Đó có lẽ là mơ ước giản dị nhưng khó thực hiện nhất đối với bất kỳ HLV nào từng trải nghiệm cuộc sống dẫn dắt AC Milan./.
