Vicem Hải Phòng chuẩn bị cho mùa giải mới: Trầm lặng!
Mặc dù đã giành ngôi Á quân ở mùa giải năm ngoái Vicem Hải Phòng lại tỏ ra khá trầm lặng trước thềm mùa bóng 2011...
Hình như đã qua rồi cái thời mà bóng đá Hải Phòng làm mưa, làm gió trên thị trường chuyển nhượng V- League. Chắc hẳn người hâm mộ vẫn chưa thể quên, XM Hải Phòng đã gây “sock” đến chừng nào khi đưa về nhà vô địch thế giới Denilson năm 2009. Hay thậm chí là công khai ý định chiêu mộ Pavel Nedved. Khi đó, một số người khi đó đã nói rằng XM Hải Phòng đưa V- League ra tầm thế giới.
Thế nhưng niềm vui đó cũng chỉ kéo dài có hơn 1 tháng, sự ra đi của nhà vô địch thế giới cũng bất ngờ như cách anh đến với bóng đá Hải Phòng. Sang mùa giải 2010, đội bóng này vẫn còn trong đội hình những tên tuổi ngoại binh “hạng 1” V-League như Leandro hay những cầu thủ nội có chất luợng. Kết thúc mùa giải năm 2010, XM Hải Phòng giành vị trí Á quân. Sang mùa giải mới 2011, nếu theo thông lệ "mùa sau phải hơn mùa trước" thì mục tiêu duy nhất mà Hải Phòng có thể đặt ra là chức vô địch. Song dường như Vicem Hải Phòng (cái tên mới) đã không đặt mục tiêu như vậy.
![]() |
|
Vicem Hải Phòng phải rất cố gắng mới giữ chân được Aniekan (số 10) |
Trong buổi lễ xuất quân để chuẩn bị chính thức bước vào mùa giải mới, nhận được rất nhiều kỳ vọng của các khán giả hâm mộ nhưng đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Vương Tiến Dũng lại không đặt ra mục tiêu cụ thể ở V-League mùa này khi chỉ tuyên bố sẽ thi đấu với tinh thần và quyết tâm cao nhất qua từng vòng đấu. Tại sao lại vậy?
Bước vào mùa giải năm nay, một động thái được xem là tích cực trong việc phát triển đội bóng khi Đội bóng đá Hải Phòng đã quyết định gắn tên với Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem) trong hai năm tới và đội bóng đất Cảng sẽ được nhận khoảng 40 tỷ đồng mỗi năm từ nhà tài trợ và ngân sách thành phố. Đó là chưa kể thêm cả tiền bán vé, tiền quảng cáo... Vicem Hải Phòng mỗi năm cũng có khoảng xấp xỉ 100 tỷ đồng cho kinh phí hoạt động của mình. Đó thực sự là một con số mơ ước với bất cứ đội bóng nào và với số tiền đó, Vicem Hải Phòng thừa sức và tự tin tìm kiếm cầu thủ “xịn” trên thị trường chuyển nhượng.
Thế nhưng, tất cả vẫn chỉ là trên giấy tờ còn thực chất đến hiện tại, Vicem Hải Phòng vẫn chưa biết chính xác mình có trong tay bao nhiêu tiền để chuẩn bị cho mùa giải mới đang tới gần. Chỉ là tiền “treo” nên những người đang xây dựng kế hoạch mua sắm cho đội bóng cảm thấy chán nản và đó là lý do mà đội bóng này đến hiện tại vẫn chưa mua được cầu thủ nào cảm thấy ưng ý nhất.
Trong tay HLV Vương Tiến Dũng mới chỉ có 2 tân binh (nội) Xuân Thành (HP.HN) và Từ Hữu Phước (K.Khánh Hòa). Đây là 2 cầu thủ mua chỉ để “chống cháy”, khi mà ngay sau khi mùa giải 2010 kết thúc, lần lượt hàng loạt trụ cột như: Leandro, Minh Đức, Ngọc Thanh... ra đi, trong khi Lazaro, John Wole đã được thanh lý.
![]() |
|
HLV Vương Tiến Dũng chỉ có trong tay một lực lượng "khiêm tốn" trước khi vào mùa giải mới |
Còn về ngoại binh, Vicem Hải Phòng được bổ sung thêm một vài gương mặt chất lượng. Họ ký hợp đồng với 3 ngoại binh: Tiền đạo từng khoác áo đội tuyển Nigeria là Philip Osas, tiền vệ Thiago và trung vệ Oculu. Những cái tên mới toanh…
Theo HLV Vương Tiến Dũng, không như các đội bóng khác, dù không mua được cầu thủ mới nhưng họ vẫn giữ chân được những cầu thủ quan trọng. Đằng này, việc cả 3 trụ cột Leandro, Minh Đức, Ngọc Thanh đã ra đi vì không đạt được thỏa thuận với CLB khiến mùa giải mới trở nên vô cùng khó khăn. Thậm chí ông Dũng còn tỏ ra bi quan: “Hải Phòng sẽ ra sao khi không còn Ngọc Thanh, Minh Đức và Leandro”.
“Tiếng lành đồn xa”, Vicem Hải Phòng hiện tại chỉ “có tiếng chứ không có miếng” cũng khiến những cầu thủ có ý định đầu quân về đây lưỡng lự hoặc thay đổi hẳn quyết định.
Nội binh nếu bí quá có thể đôn tuyến trẻ lên đá chứ ngoại binh thì cả là một bài toán khó giải. Aniekan mùa giải trước phá đám là thế thì mùa này lại là ngoại binh số 1 mà ông Dũng đặt hết cả niềm tin.
Không có lực lượng như ý muốn chính là điều mà ông Dũng lo lắng cho số phận của đội bóng của mình phía trước khi sẽ chơi trận đầu tiên ở V – League vào ngày 22/1 sắp tới.
Có một chút an ủi là khản giả Hải Phòng ở trong hoàn cảnh nào cũng luôn ủng hộ hết mình cho đội bóng. Song, không phải lúc nào khán giả nơi đây cũng biến Lạch Tray thành thiên đường cho đội bóng chủ nhà…./.

