Vicem Hải Phòng thoát hiểm
Trên sân Lạch Chay, Vicem Hải Phòng vượt qua Hòa Phát Hà Nội để trở về nhóm trụ hạng an toàn.
Chiều nay (2/8), Giải vô địch Quốc gia Eximbank 2011 tiếp tục diễn ra với 6 cặp đấu còn lại của vòng 23. Ngoài cuộc đua tới ngôi vô địch của Sông Lam Nghệ An, các đội bóng ở cuối bảng xếp hạng đang thực sự khát điểm để trở về nhóm trụ hạng an toàn.
Trước khi trận đấu này diễn ra, nhiều người cho rằng, Hải Phòng sẽ tiếp Hòa Phát Hà Nội trên sân nhà bằng những khán đài rực lửa. Tuy nhiên, mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ khi cổ động viên của thành phố Cảng có phong cách cổ vũ khá đẹp mắt.
Đối nghịch với những gì diễn ra trên các khán đài, dưới sân, cầu thủ 2 bên có lối chơi khá quyết liệt khi có nhiều tình huống tranh chấp khiến trọng tài Trần Công Trọng phải rút ra tới 2 thẻ đỏ cho Nguyễn Đình Hưng của Hòa Phát và Nguyễn Văn Nam của Hải Phòng, ngoài ra còn có tới 7 thẻ vàng cho cầu thủ 2 đội.
Tỏ ra khá bức xúc với cách điều hành trận đấu của ông vua áo đen Trần Công Trọng, trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Nguyễn Thành Vinh của Hòa Phát Hà Nội cho rằng: "Bắt trắng trợn như thế này không còn là bóng đá nữa. \tôi không muốn làm bóng đá nữa. Bởi vì nếu làm bóng đá như thế này thì chúng tôi chết sớm thôi. Tôi nghĩ những trường hợp như thế này tại sao cứ tồn tại ở Việt Nam?”
Trở lại với diễn biến của trận đấu, trong 45 phút thi đấu của hiệp 1 diễn ra với thế trận nghiêng về đội bóng chủ sân Lạch Tray khi họ có khá nhiều tình huống phản công có thể chuyển hóa thành bàn. Sau nhiều lần không thể khoan thủng lưới của thủ thành Viết Nam, xuất phát từ đường chuyền của Đức Thắng, Thiago có cú cắt bóng đầy kỹ thuật để đưa đội bóng thành phố Cảng vượt lên dẫn trước với tỷ số 1 – 0.
Trước tình thế đó buộc các học trò của HLV Nguyễn Thành Vinh phải tỉnh giấc để cứu vãn tình thế. Tuy nhiên, hàng loạt cơ hội đều bị đội bóng Thủ đô bỏ lỡ trước mũi giày của Henrry hay Thimoty. Phải đến phút 60, bên ngoài vòng 16 mét 50, Thimoty đã dội vào khung thành của Hải Phòng bằng cú sút căng như trái phá đưa trận đấu về thế cân bằng. Cũng từ phút đó, Hải Phòng bắt đầu kìm thế trận để giảm sự thăng hoa của đội bạn. Đồng thời, những đôi chân của đội bóng đất Cảng tỏ ra khá lộ liễu với những pha phạm lỗi không đáng có. Những tình huống đó khiến HLV Nguyễn Thành Vinh nhiều lần phải rời khu kỹ thuật để phản ứng những quyết định rút thẻ phạt của trọng tài chính.
Sự nôn nóng bên ngoài sân cũng như trong khu kỹ thuật đã khiến Hòa Phát Hà Nội phải trả giá khá đắt ở phút 85, từ tình huống đá phạt của Netto, bóng lập bập tới chân Thiago, anh đã kịp thời tung cú sút nhẹ nâng tỷ số lên 2 – 1 trong sự ngỡ ngàng của thủ thành đội bạn. Ghi được bàn ngay ở những phút cuối, Hải Phòng như được mở lòng, toàn bộ cầu thủ được dồn về sân nhà để bảo vệ vững chắc khung thành. Hàng loạt tình huống lộn xộn được các cầu thủ dàn xếp để câu giờ, khiến trận đấu gián đoạn. Có vẻ như lối chơi không đẹp cũng như sự hành sử thiếu chuyên nghiệp của các cầu thủ Hải Phòng đã đạt được mục đích khi họ giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2 – 1 trong một trận đấu đầy căng thẳng.
Bỏ qua tất cả những lời phản ứng gay gắt của người đồng nghiệp Nguyễn Thành Vinh, HLV Nguyễn Đình Hưng tỏ ra rất hài lòng về màn trình diễn của các học trò. Không bình luận về cách điều hành của trọng tài chính, nhà cầm quân này cho biết: "Đây là trận đấu rất ý nghĩa với đội chúng tôi và là chiến thắng quan trọng. Chúng tôi xác định 4 trận cuối là 4 trận chung kết, và chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ trong trận đấu đầu tiên. Nếu thất bại thì con đường trụ hạng của đội rất hẹp”.
Với chiến thắng này, Hải Phòng có được 26 điểm, tạm thời thoát khỏi nhóm “cầm đèn đỏ” khi đứng ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng. Cùng điểm với đội bóng đất Cảng nhưng thua về đối đầu nên Hòa Phát Hà Nội tạm thời xếp vị trí thứ 11 sau 23 vòng đấu./.