Việt Nam bảo vệ ngôi á quân một World Cup khác tại Nam Phi
Các thủ nghiệp dư của Khánh Hoà đã bảo vệ thành công ngôi á quân của Việt Nam tại giải Vô địch Gold Beer Champions toàn cầu bóng đá 6 người vừa diễn ra ngày 1/7 tại Nam Phi.
Thi đấu xuất sắc tại vòng bảng và bán kết để vào trận chung kết gặp Brazil, nhưng các cầu thủ của chúng ta đã phải chịu bàn thua rất đáng tiếc. Chiến thắng của các cầu thủ Việt Nam nói riêng và cả giải đấu phong trào hấp dẫn này nói riêng đã góp phần khiến không khí World Cup 2010 thêm sôi động và hấp dẫn.
Sau khi để thua Canada trong trận đầu ra quân với tỉ số 1-0, các cầu thủ đội Quang Huy Mobile đến từ Khánh Hoà đã thắng liền một mạch 3 đối thủ sừng sỏ là Trung Quốc, Nam Phi và Mỹ, để tái ngộ Canada trong trận bán kết. Và trong trận đấu này đã xuất sắc thắng lại 1-0 để vào chung kết gặp Brazil.
Đáng tiếc là do sai lầm của trọng tài, không thổi phạt sau tình huống lộn xộn trước khung thành mà phía Việt Nam bị phạm lỗi, các cầu thủ Brazil đã nhanh chân ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.
Sau trận đấu, HLV Hữu Đang cho biết: “Các cầu thủ của chúng ta vào đến đây là đã hết sức cố gắng, thủ môn đi bệnh viên, thiếu người nên anh em phải ráng sức đá, dẫn đến bị chuột rút. Tôi rất tự hào về các cầu thủ của mình, họ đã thi đấu tuyệt vời vì màu cờ sắc áo”.
Có mặt trên sân vận động Loftus Versfeld với tư cách khách mời danh dự của giải đấu, cựu trọng nổi tiếng người Italy Pierluigi Colina đã tỏ ra vô cùng ấn tượng trước những phẩm chất kỹ thuật mà các cầu thủ Việt Nam thể hiện trong giải đấu này:
Ông Colina bày tỏ: “Thực sự là đáng ngạc nhiên. Tôi không nghĩ là các cầu thủ Việt Nam lại có thể chơi tốt đến như vậy. Phải nói rằng họ thi đấu rất thành công”.
Ông Nguyễn Viết Thu, Tổng Giám đốc Công ty Phát triển Bóng đá Việt Nam, đơn vị phối hợp tổ chức giải đấu này, cho biết: “Năm nay riêng bản thân giải đấu ở Việt Nam đã quy hơn rất nhiều, sang đây càng thấy là các đội khác có chất lượng rất mạnh, được chuẩn bị tốt. Về phần ban tổ chức, các tổ chức bảng đấu rất hay và hấp dẫn”.
Không cầu thủ nào của đội Việt Nam giành được phần thưởng nóng là 100 USD cho mỗi bàn thắng trong trận chung kết mà nhà báo Xuân Gụ, báo QĐND đi theo đoàn đã treo trước trận đấu. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất đối với những cầu thủ nghiệp dư vốn là nhân viên văn phòng, lái xe, và đầu bếp… đến từ Nha Trang, là họ đã bảo vệ thành công ngôi vị á quân ngay tại Nam Phi trong những ngày diễn ra World Cup, và được chơi bóng cùng các đại diện đến từ nhiều nước.
Cầu thủ Nguyễn Văn Hiếu chia sẻ: “Đây là niềm vui tột đỉnh đối với tôi và các anh em trong đội, khi được chơi trên một sân vận động mà các danh thủ đã từng thi đấu”./.