Việt Nam có bóng đá “tạp kỹ”

Sân khấu tạp kỹ đã có từ lâu, từ Nhà hát đến Sân vận động. Nhưng có lẽ chỉ ở Việt Nam mới có bóng đá "tạp kỹ".

Liên tiếp những vòng đấu gần đây, sân vận động Thống Nhất gây sửng sốt cả làng bóng quốc nội bởi sự có mặt của nhiều gương mặt đình đám giới showbiz. Đầu tiên là sự xuất hiện của ca sĩ Ngọc Sơn với một bữa tiệc âm nhạc miễn phí.

Sự xuất hiện của “ông hoàng nhạc sến” chưa kịp lắng xuống thì mới đây, cây hài Nhật Cường cùng một “hoạt náo viên” khác là MC Trấn Thành tiếp tục khiến cả bốn phía khán đài dậy sóng. Đó là chưa kể đến dàn “hot girl” thường xuyên ngự trị ở vị trí bắt mắt, sẵn sàng “thiêu đốt” mọi ánh nhìn cũng như ống kính phóng viên.

Nói cho công bằng, sự kiện sân Thống Nhất - trở thành một trong những địa chỉ đỏ hút khách vào mỗi chiều cuối tuần có sự tác động không nhỏ từ phong độ chói sáng trên sân cỏ của dàn “sao” đang quy tụ dưới trướng bầu Thụy. Song, ở phương diện khác, sự xuất hiện của hàng loạt ngôi sao trong ngành công nghiệp giải trí cũng có tác động qua lại, khiến khán giả TP HCM hào hứng đến với sân cỏ.

Với một địa phương có tới 3 đội bóng đang thi đấu ở V.League và hạng Nhất cùng mang trọng trách “đại diện cho bóng đá Sài Gòn”, vậy mà chỉ có lãnh đạo CLB Sài Gòn FC biết lợi dụng tầm ảnh hưởng của sân khấu để “câu” khán giả là điều đáng phải suy ngẫm. Có thể xem đây là bước đột phá táo bạo và bước đầu đã thành công khi lượng khán giả có mặt trên sân Thống Nhất luôn ở mức trên dưới 1,2 vạn người (chỉ kém thánh địa Lạch Tray của Vicem Hải Phòng).

Ca sĩ Ngọc Sơn với bữa tiệc âm nhạc miễn phí
trên sân Thống Nhất.

Thế nhưng, đằng sau sự rộn rã của bốn phía khán đài, liệu có mấy ai đủ tỉnh táo để đặt ra câu hỏi, trong số hơn vạn khán giả đang ngự trị trên sân Thống Nhất, có bao nhiêu phần trăm khán giả đến sân Thống Nhất vì tình yêu bóng đá đích thực? Đừng quên sự xuất hiện của CLB Sài Gòn FC ở thành phố từng có đội bóng đá vô địch Đông Nam Á, hoàn toàn mang tính tự phát. Chẳng phải trong một phút hứng khởi, ông bầu Nguyễn Đức Thụy đã chuyển đội bóng có hộ khẩu nơi khác về đất Sài Gòn và tự khoác cho nó sứ mệnh “đại diện bóng đá” cho thành phố này?

Trong số hàng vạn vị cổ động viên đến sân kia có không ít người ghé bước vì sự… tò mò, hiếu kỳ; đến nghe hát, tận mắt chứng kiến thần tượng hơn là “chia vui” cùng các cầu thủ, ban huấn luyện… Thậm chí nhiều người còn tính bỏ tiền mua vé vào sân bóng xem ca nhạc còn “rẻ” hơn mua vé ở các nhà hát, sân khấu.

Lãnh đạo Sài Gòn FC đã thành công trong việc thu hút người hâm mộ. Song để “bóng đá nuôi bóng đá” đúng như tiêu chí của thể thao chuyên nghiệp thì câu chuyện vẫn đang ở thì tương lai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.