Việt Nam thua 1-2 trước Trung Quốc

Dù trận đấu chỉ mang tính thủ tục khi đã xác định “kẻ ở, người đi”, song cuộc đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và Trung Quốc vẫn diễn ra gay cấn, thậm chí còn đem đến một cơn mưa… thẻ vàng.  

Trước khi hai đội gặp nhau tại sân Mỹ Đình, Trung Quốc đã chắc suất đi tiếp, trong khi Việt Nam đã hết cửa tại vòng loại ASEAN Cup 2010. Tuy vậy, đội bạn vẫn mang đến Mỹ Đình đội hình mạnh nhất, và đội chủ nhà vẫn tiếp đối thủ với một tinh thần cao nhất.

Ngay từ đầu, cầu thủ hai đội đã dâng cao đội hình và triển khai các pha tấn công quen thuộc. Tuy nhiên, với thể hình lý tưởng, các cầu thủ Trung Quốc đã triển khai rất tốt những miếng đánh thiên về sức mạnh của mình.

Phút 17, cầu thủ mang áo số 15 bên phía đội bạn đã tung cú sút bằng chân trái đi trượt cột dọc. Ngay sau đó, một pha phối hợp đá phạt góc cũng mang lại cho đội bạn cơ hộ ghi bàn. Tuy nhiên, thủ môn Việt Nam đã xuất sắc cản phá cú đệm lòng trong vòng 16m50 của cầu thủ bên phía Trung Quốc.

Với sự cổ vũ của khán giả nhà, tinh thần thi đấu của các cầu thủ Việt Nam được nâng lên rất cao. Thành Lương, Công Vình liên tục di chuyển và gây không ít khó khăn cho đội bạn. Tuy vậy, việc tìm đường vào vòng cấm của đối thủ vẫn là điều khó khăn với thầy trò HLV Calisto.

Tuyển Việt Nam (áo trắng) thua sít sao trước đội tuyển Trung Quốc (Ảnh:dantri)

Phút 25, Phan Thanh Hưng đã bỏ lỡ cơ hội ghi bàn cho đội nhà sau một pha phối hợp nhuần nhuyễn của các cầu thủ áo trắng. Tuy không thành không, song cú dứt điểm cũng thể hiện được rất rõ sự tự tin trong các pha triển khai tấn công của các cầu thủ chủ nhà trước một đối thủ khá mạnh- Trung Quốc.

Các phút từ 30-35, các cầu thủ Trung Quốc làm chủ thế trận và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm. Và cuối cùng, cầu thủ mang áo số 32 Yang Su của đội bạn đã ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu sau pha căn ngang của đồng đội.

Bị thủng lưới, tinh thần của các cầu thủ Việt Nam có phần bị ảnh hưởng và việc bị thủng lưới bàn thứ 2 ở phút 43 cũng là điều không hoàn toàn bất ngờ. Sau pha căn bóng từ cánh trái của đồng đội, cầu thủ mang áo số 15 Zhang Linpeng bên phía Trung Quốc đã có cú sút căng trong vòng cấm, hạ gục thủ môn Đức Cường.

Khó khăn lại đến với HLV Calisto khi Việt Thắng phải nhận thẻ đỏ ở phút 55, sau một pha va chạm bị trọng tài người Singapore cho là đánh nguội. Tuy vậy, những phút tiếp theo, đội tuyển Việt Nam đã cho thấy tinh thần không chịu khuất phục khi vùng lên và liên tiếp có cơ hội ghi bàn. HLV Calisto cũng tung Đình Đồng và Trọng Hoàng vào sân thay Đình Luật và Phan Thanh Hưng.

Phút 73, đội tuyển Việt Nam đã có bàn thắng rút ngắn tỉ số sau pha đột phá của Thành Lương bị hậu vệ đối phương phạm lỗi. Tuy vậy, phải cần đến hai lần sút, Công Vinh- tiền đạo số 1 Việt Nam hiện nay mới mang về bàn thắng rút ngắn tỉ số cho đội chủ nhà. Cú sút đầu tiên của Công Vinh đã bị thủ môn đội bạn cản phá, song trọng tài người Singapore quyết định cho đội tuyển Việt Nam thực hiện lại quả đá penalty khi cho rằng, cầu thủ Trung Quốc đã đứng trong vòng cấm.

Những phút tiếp theo, các cầu thủ chủ nhà đã tạo được thế trận cân bằng và có nhiều hơn những pha tấn công nguy hiểm. Tuy vậy, các pha phối hợp giữa Thành Lương, Công Vinh hay những cú dứt điểm của Như Thành, Trọng Hoàng vẫn không mang lại sự hiệu quả.

Phút 89, sau một pha áp sát khung thành đội bạn, Trọng Hoàng đã có cú dứt điểm trong vòng 16m50 căng và hiểm hóc. Nhưng rất tiếc, cú sút của cầu thủ này lại không qua được thủ môn- đội trưởng bên phía đội bạn. Dù được hưởng đến 3 quả phạt góc sau đó, các học trò HLV Calisto cũng không tìm được đường đưa bóng vào khung thành đội tuyển Trung Quốc.

Những phút cuối trận, các cầu thủ Việt Nam liên tục vùng lên, và nếu may mắn hơn, đội chủ nhà có thể được hưởng quả đá phạt đền sau pha đi bóng và bị đốn ngã trong vòng cấm của Thành Lương.

Thua trận 1-2, song có thể nói, tinh thần “fighting”- chiến đấu của các cầu thủ Việt Nam đã được thể hiện rất rõ trước một đối thủ được đánh giá cao hơn. Tỉ số cách biệt một bàn cũng là kết quả tốt nhất mà đội tuyển Việt Nam có được trong những lần gặp Trung Quốc. Song trên hết, thầy trò HLV Calisto đã thuyết phục được người hâm mộ bằng tinh thần chiến đấu, khi đội hình chưa hội tụ đủ các cầu thủ xuất sắc nhất./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.