Việt Nam thua đậm Qatar
Với thất bại 0-3, dù còn 90 phút sắp tới tại Mỹ Đình nhưng xem như ĐT Việt Nam hết cơ hội đi tiếp
Dù lần chạm trán gần đây nhất, ĐT Việt Nam đã cầm hòa được Qatar 1-1 trên sân Mỹ Đình nhưng ở lần gặp lại đêm 23/7 tại trận lượt đi vòng loại World Cup 2014, thầy trò HLV Falko Goetz phải nhận thất bại nặng nề 0-3.
Nhập cuộc với ý đồ rõ rệt là tìm kiếm 1 trận hòa trên sân đối phương, trong suốt hiệp thi đấu thứ nhất, hệ thống phòng ngự của ĐT Việt Nam đã chơi cực tốt, ngoại trừ 1 lần duy nhất bị Kasoula đánh bại trong bàn mở tỉ số ngay phút thứ 6 thì các hậu vệ Việt Nam thi đấu kín kẽ, bọc lót cho nhau hiệu quả và rất ít khi để khung thành của Mạnh Dũng rời tình huống nguy hiểm. Việc Chí Công có chiều cao 1m78 được đá chính thay Long Giang cũng giảm thiểu đáng kể nguy cơ từ những pha nhồi bóng bổng vào trung lộ của Qatar. Thậm chí, ĐT Việt Nam còn vài lần có được cơ hội gỡ hòa như khi Công Vinh đối mặt không thắng được thủ môn Qatar ở phút 13 hay cú cứa lòng đi sạt cột dọc của Văn Quyết phút 41.
Bước sang hiệp 2, ý đồ nôn nóng đẩy cao đội hình để kiếm bàn gỡ hòa đã làm hại ĐT Việt Nam. Phút thứ 52, trong một tình huống cầu thủ Mubarak đột nhập từ cánh phải vào sát đường biên ngang, thủ môn Mạnh Dũng đã phạm sai lầm nghiêm trọng khi không khép góc, để cho cầu thủ này từ góc cực hẹp tung cú sút nâng tỉ số lên 2-0 cho đội chủ nhà.
17 phút sau, lại là người gác đền của CLB Thanh Hóa phạm sai lầm dẫn đến bàn thua thứ 3 của ĐT Việt Nam: Trong tình huống đội bạn tổ chức đá phạt trực tiếp, khi mà trong vòng cấm địa còn khá nhiều cầu thủ Việt Nam thì Mạnh Dũng lại lựa chọn băng ra và… đón hụt bóng, khiến Ali dễ dàng ấn định tỉ số thắng 3-0 cho Qatar.
Với thất bại này, dù còn 90 phút sắp tới tại Mỹ Đình nhưng xem như ĐT Việt Nam hết cơ hội đi tiếp./.