Vinh danh Vua đấu Cúp

Real đã có được chiến thắng đầu tiên sau 6 lần chạm trán Barca gần đây và đó lại là chiến thắng quan trọng mang về cho họ danh hiệu đầu tiên của mùa giải

Lễ ăn mừng của Real Madrid kéo dài suốt đêm, bắt đầu từ sau bàn thắng của Cristiano Ronaldo và chỉ kết thúc sau màn giơ Cúp tại Quảng trưởng Cibelles.

Từ nhiều năm qua, Đài phun nước ở trung tâm thủ đô Madrid là địa điểm ăn mừng truyền thống của Real sau mỗi chiến công. Đêm qua là lần đầu tiên đội bóng áo trắng trở lại đây kể từ mùa Hè năm 2008. Đây là danh hiệu Cúp quốc gia thứ 18 trong lịch sử của Real và là lần đầu tiên họ lại có vinh dự sở hữu kể từ năm 1993. Chiến thắng ngọt ngào trước đại kình địch Barcelona là câu trả lời xác đáng nhất cho những chỉ trích nhắm vào HLV Jose Mourinho trước khi trận đấu này diễn ra.

Real Madird có danh hiệu đầu tiên sau 2 mùa giải trắng tay (Ảnh: Getty Images)

Phát biểu trong buổi họp báo, Mourinho tuyên bố: “Mỗi danh hiệu đều mang đến cảm giác tuyệt vời. Vài ngày trước, tôi đã tự nhận mình là một HLV “chiến thắng”, không phải HLV “bóng đá”. Tôi tự hào vì các cầu thủ của tôi, vì CĐV và vì bản thành tích của cá nhân mình: Giành 4 Cúp Quốc gia tại 4 nước khác nhau. Tôi biết nhiều người không đánh giá cao chức vô địch này của Real, nhưng tôi không quan tâm những gì họ nói. Nếu tôi làm theo báo chí, Real đã phải ra sân với 6 tiền đạo ngày hôm nay”.

Đúng như những gì báo chí dự đoán, để chống lại Barca siêu tấn công là một Real siêu phòng ngự. Ngoài bộ tứ vệ Arbeloa, Carvalho, Ramos và Marcelo, ông Mourinho còn bố trí tới 3 tiền vệ phòng ngự ra sân từ đầu là Pepe, Xabi Alonso và Khedira.

Chính hàng tiền vệ cơ bắp này đã hạn chế rất nhiều sức sáng tạo của các tiền vệ Barca. Xavi phải lùi xuống quá thấp để tránh các truy cản nhiều khi quá rát của Real, do đó không phát huy được những đường chọc khe nguy hiểm. Iniesta và Messi vẫn xông xáo như thường lệ, nhưng vô vọng trước một hàng thủ nhiều tầng. Barca dù làm đủ mọi cách, có lúc HLV Guardiola chỉ chơi với 2 hậu vệ để tung nốt các tiền đạo còn lại vào sân, nhưng hàng thủ kiên cố của Real đã đánh bật tất cả. Một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng cho những nỗ lực và sự tập trung của Real.

Hàng trăm nghìn CĐV Real kéo tới quảng trường Cibelles để ăn mừng

Sau trận đấu, HLV Guardiola cho rằng, thất bại của Barca là điều đáng tiếc: “Trong hiệp 1 chúng tôi đã chơi không thực sự tốt, mọi chuyện chỉ cải thiện ở hiệp 2. Các cầu thủ Barca kiểm soát trận đấu, và tôi đã nghĩ rằng chúng tôi có thể định đoạt trận đấu. Hiệp 1 là của Real Madrid, hiệp 2 thuộc về Barca. Rõ ràng một chiến thắng thì đáng trông đợi hơn một trận thua. Nhưng trong cuộc sống không phải lúc nào bạn cũng chiến thắng”.

Nhà cầm quân của Barcelona cũng thừa nhận, một thất bại không phải là mất tất cả. Nhiệm vụ của Barca giờ là phục hồi hướng đến 2 cuộc quyết đấu tiếp theo với Real tại Champions League.

“Trước mắt chúng tôi là vòng đấu cuối tuần tại La Liga. Sau đó sẽ là trận chiến với Real tại Champions League. Tại Bernabeu, họ sẽ chơi theo cách của họ, chúng tôi chơi theo cách của mình. Thua trận bao giờ cũng là một cảm giác tồi tệ, điều tốt nhất bạn có thể làm bây giờ là tái lập chiến thắng. Mục tiêu quan trọng nhất là Champions League. Chỉ cần 2 trận thôi và mọi chuyện sẽ rõ ràng”.  – HLV Guardiola nói.

Với sự xuất hiện của Jose Mourinho, thế lực của bóng đá Tây Ban Nha trở nên cân bằng hơn và không còn nghiêng hoàn toàn về Barca như 3 năm qua. Mùa này, nếu Barca vô địch La Liga thì Real cũng đã có cúp Nhà vua nhưng mục tiêu quan trọng nhất vẫn ở phía trước. Người hâm mộ lại chờ đợi hai cuộc so tài nảy lửa tại Bernabeu và Nou Camp khi hai đội còn gặp nhau tại tứ kết Champions League./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.