V.League và giải hạng Nhất: Một tuần chạy nước rút

Chỉ có một tuần để bước vào giai đoạn 2, hàng loạt những bản hợp đồng mới đã được kí, tất cả các CLB đều đang chạy nước rút để bổ sung người cho chặng đường khốc liệt sắp tới.

Trên thực tế, V-League và giải hạng Nhất không có giai đoạn nghỉ giữa mùa nằm đúng giữa lượt đi và lượt về. Từ vòng đấu cuối cùng của lượt đi đến vòng đấu đầu tiên của lượt về chỉ cách nhau có đúng 1 tuần, sau đó mới đến giai đoạn nghỉ giữa mùa nhằm “né” World Cup. Suốt tháng nay, cả thị trường chuyển nhượng lẫn sân tập của các đội bóng tấp nập như cái chợ bởi các vụ thương lượng hợp đồng, các ông Tây “phủi” đến thử việc. Ông Nguyễn Thành Vinh còn nói đùa: “Lắm quá chú chả nhớ ai với ai, có cầu thủ đá được, cũng có cầu thủ chỉ dưới trung bình”. Một tiền đạo có giá sắp rời CLB cũ cũng nói: “Điện thoại em mấy ngày qua nhận được cả trăm cuộc gọi từ mấy ông chủ của 4 - 5 CLB khác nhau”.

Chỉ có vài ngày giữa tuần, hàng loạt các hợp đồng đã nhanh chóng được ký kết, hàng loạt những hợp đồng mới toanh hoặc sự luân chuyển cầu thủ đã diễn ra. Hà Nội T&T, Hòa Phát.HN, XM.Hải Phòng đều có những bản hợp đồng mới. Carlos, Luciano là 2 cái tên ngoại binh mới của Hà Nội T&T, “chữa cháy” cho chấn thương của Công Vinh. Hòa Phát.HN đẩy đi Eduardo, Kleber, John rồi mua về Wiliam từ đội bóng mới sang Việt Nam đá giao hữu Eintracht Frankfurt. Bất ngờ nhất là việc Endene lại được Hà Nội T&T sang tên Hòa Phát.HN, theo đúng kiểu “mua đi, bán lại” của các CLB V-League.

Bình Dương yên tâm có được chữ ký của Lee Nguyễn từ cách đây vài tháng, và giờ đã đến thời điểm có thể sử dụng cầu thủ đẳng cấp này. Hợp đồng đắt giá nhất giữa mùa bóng lại thuộc về đội bóng hạng Nhất Quảng Nam khi bỏ ra tới 6 tỷ đồng để mua về tiền đạo Sỹ Mạnh từ V.Ninh Bình. Navibank Sài Gòn trong cơn vùng vẫy trụ hạng sau khi mua về Long Giang, Văn Khải đã lấy nốt cả món hàng “quá đát” là thủ môn Phan Văn Santos từ ĐT.Long An. XM.Hải Phòng sau khi “tiêu hoang” bỏ cả mấy chục tỷ đầu mùa mua sắm mà chẳng hiệu quả đã tiết kiệm hơn khi chỉ mua về một ngoại binh là tiền đạo Victor đến từ Argentina.

Sau lượt đi, tất cả các đội bóng đều muốn cải thiện thành tích để cụ thể hóa mục tiêu, tham vọng của mình ở lượt về. Thế nên dễ hiểu vì sao, những ông chủ của cả những đội Top đầu đang đua tranh đến ngôi vô địch lẫn những đội bóng đang ngụp lặn trụ hạng đều không ngần ngại móc ví. Cả những đội bóng V-League lẫn những đội bóng đang chơi ở giải hạng Nhất đều sẵn sàng bỏ tiền tỷ ra để săn những món hàng khủng. Tất cả chỉ diễn ra trong khoảng thời gian chưa đầy 1 tuần.

Cuối tuần này, V-League và giải hạng Nhất sẽ trở lại. Hàng loạt đội bóng sẽ ra quân với đội hình có nhiều xáo trộn. Hàng loạt cái tên mới sẽ xuất hiện hoặc những cái tên cũ sẽ ra sân trong màu áo mới. Lượt về bắt đầu sẽ có những cái mới đáng để xem hơn. Nhưng cũng ngay lập tức, nhiều khán giả đã nghĩ đến việc lại được “thưởng thức” bóng đá bạo lực. Hàng núi tiền lại được đổ ra. Nhưng chất lượng chuyên môn chung có được cải thiện? cái này thì… chịu, chẳng ai dám chắc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.