"Võ đài" V-League

Nếu đặt câu hỏi: "ấn tượng lớn nhất qua 3 vòng đấu đầu tiên của V-League là gì", suy đi tính lại thì chỉ có một câu trả lời: bạo lực

Đội bóng nào là xuất sắc qua 3 vòng đấu đầu tiên? “Đại gia” Bình Dương với hàng loạt những tên tuổi "xuất sắc" trong đội hình như Leandro, Philani, Vũ Phong, Lee Nguyễn, Anh Đức đã chơi không thành công. Bình Dương chỉ để lại ấn tượng do có nhiều người "giỏi" nhưng lại chơi quá dở.

ĐKVĐ HN T&T khiến người ta nhớ đến với 1 cú đánh đầu mang về chiến thắng ở phút cuối của Gonzalo trong trận đấu với HP.HN, một kiểu may mắn không ai lý giải nổi.

SHB.Đà Nẵng có trận thắng trước người anh em HN T&T nhưng nếu nói đội bóng của Huỳnh Đức đã chơi ấn tượng thì cũng không đúng. Mà chiến thắng đến từ những quyết sách kịp thời và khả năng tận dụng cơ hội tốt.

Hay “ấn tượng” đến từ những khán đài trống vắng, những trận đá "buồn ngủ" như HN.ACB gặp HA.Gia Lai. Sân Hàng Đẫy đặt giữa Thủ đô, là sân nhà của 4 đội bóng ở mùa giải này, nhưng chưa bao giờ kín chỗ và chưa bao giờ có được không khí bóng đá thực sự và đã có những thời điểm cả khán đài B tịnh không một bóng người. Vậy, ấn tượng qua những vòng đấu đầu tiên của giải đấu đầu tiên tiến lên chuyên nghiệp là gì?

Đó là những pha vào bóng bằng gầm giầy mang tính triệt hạ đối phương xuất hiện nhan nhản, tới mức người ta đã thấy điều đó trở nên bình thường. FIFA đã cấm triệt để những cú vào bóng nguy hiểm này và ở những giải đấu khác, trọng tài không ngần ngại rút thẻ đỏ cho những pha bóng này. Nhưng nếu các trọng tài Việt Nam cũng làm giống như vậy, sợ rằng các trận đấu sẽ vỡ tan vỡ nát.

Theo số liệu thống kê, qua 3 vòng đấu đầu tiên với 21 trận đấu, có 46 bàn thắng được ghi, trung bình 2 bàn một trận, tổng số khán giả là 49.100 người, trung bình hơn 2.000 người một trận. Thế nhưng, có tới 109 thẻ vàng, 7 thẻ đỏ, trung bình có 5 thẻ vàng một trận. Vòng đấu thứ 3 vừa qua, mỗi trận đấu đều có cả chục thẻ vàng, tức là một bên có một nửa đội hình phải nhận thẻ, mà ai cũng thấy rằng các vị vua sân cỏ vẫn còn xử lý quá nhẹ tay.

Cứ mỗi lần đá xong với SLNA, các cầu thủ HP.HN đều quệt mồ hôi trán rồi nói trong sự sợ hãi: “Đá bóng như thế này đâu phải đá bóng”. Ngọc Tú của HP.HN đấm thẳng vào mặt Ngọc Anh, Ngọc Anh cũng dính 2 thẻ vàng và bị đuổi khỏi sân sau những pha kungfu kinh dị. Timothy nổi khùng lên trả đũa cũng dính thẻ đỏ nốt.

Trên sân Bình Dương, đội trưởng Quang Thanh ăn thẻ đỏ, bị khán giả chửi bới tức mình quay lên chửi lại. Chuyện cầu thủ dám to gan quay đầu lên hàng trăm người trên khán đài và nói “có ngon thì xuống đây” đậm chất giang hồ cũng chẳng còn là chuyện hiếm ở sân cỏ.

Mùa giải năm kia, bạo lực đã ở mức đáng báo động, mùa giải năm ngoái, bạo lực cũng lại ở mức đáng báo động. Mùa giải năm nay, chuyên nghiệp thực sự rồi, bạo lực cũng tiếp tục lại ở mức… như những năm trước. Bao giờ V-League mới là giải đấu với sự đua tranh căng thẳng quyết liệt nhưng với những trận đấu đẹp mắt và mang tinh thần thể thao cao thượng? Chắc là phải đợi đến khi chuyên nghiệp thực sự.

Nhưng mà bao giờ chuyên nghiệp thì… đố ai biết!?./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.