Vòng 1/8 Cúp Nhà vua Tây Ban Nha
Giành chiến 1-0 trong chuyến làm khách của Sevilla ở vòng 1/8 cúp Nhà vua Tây Ban Nha diễn ra rạng sáng 14/1 nhưng Barcelona vẫn bị loại bởi luật bàn thắng sân khách.
Làm khách trên sân Sanchez Pizjuan của Sevilla, HLV Guardiola cùng các học trò đã đặt mục tiêu thắng đối thủ với hai bàn cách biệt, qua đó duy trì hy vọng bảo vệ chức vô địch ở cúp Nhà vua Tây Ban Nha.
So với trận thua 1-2 cách đây một tuần, đội hình xuất phát của Barcelona có một số xáo trộn đáng kể. Sử dụng đội hình gồm toàn những ngôi sao trụ cột, đội khách xứ Catalan đã thể hiện quyết tâm lật ngược tình thế. Tuy nhiên, họ lại để đội chủ nhà giành quyền kiểm soát trong những phút đầu tiên. Những phút tiếp theo, khu vực giữa sân trở thành “điểm nóng” trên sân khi cả hai đẩy mạnh việc kiểm soát tuyến giữa. Điều đó phần nào làm giảm nhịp độ tấn công, khiến các cổ động viên không được chứng kiến nhiều pha tấn công đáng chú ý.
![]() |
| Barca của Messi đã mất danh hiệu đầu tiên |
Sau hiệp 1 không có bàn thắng nào được ghi, tất cả những nỗ lực của các cầu thủ Barcelona chỉ được đền đáp bằng pha lập công trong hiệp hai của Xavi và một cú sút dội trúng cột dọc của Messi. Cũng phải thừa nhận rằng thủ thành Palop đã có một trận đấu xuất thần, khi anh không dưới 5 lần cản phá thành công các cú sút của đối phương. Thắng 1-0 trên sân Sevilla nhưng chừng đó là chưa đủ để thầy trò HLV Guardiola tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vô địch cúp Nhà vua Tây Ban Nha vì ở trận lượt đi, họ đã để thua 1-2 trên sân nhà Nou Camp. Tổng tỷ số sau hai lượt trận đi và về hai đội hòa nhau 2-2 nhưng Barcelona bị loại theo luật bàn thắng trên sân khách.
Cũng trong loạt trận ở vòng 1/8 cúp nhà vua Tây Ban Nha diễn ra rạng sáng nay, trên sân nhà, Racing hòa Alcorcon 0-0 nhưng vẫn loại đối thủ nhờ chiến thắng 3-2 ở lượt đi trên sân khách. Tương tự như vậy, Deportivo vượt qua Valencia nhờ trận thắng 2-1 ở lượt đi sau khi hai đội hòa nhau 2 đều ở trận lượt về. Trong đó, Nicola Zigic lập cú đúp ngay nửa đầu hiệp 1 giúp Valencia tạo lợi thế đáng kể.
Nhưng ở hiệp 2, đội khách đã không bảo toàn được kết quả đó mà để Filipe Luis và Antonio Rodriguez ghi liên tiếp hai bàn thắng, san bằng cách biệt cho Deportivo đồng thời đưa đội nhà vào tứ kết cúp nhà vua Tây Ban Nha./.
