Vòng 2 Premier League: Man City đại thắng Liverpool 3-0
Chiến thắng này còn quan trọng hơn khi nó diễn ra trước mắt các ông chủ Ả Rập đã đầu tư không biết bao nhiêu tiền của vào đội bóng.
Manchester City vừa lập kỷ lục giành chiến thắng đậm nhất trước Liverpool trong vòng 73 năm qua khi vượt qua Quỷ đỏ Merseyside với tỷ số 3-0. Sự hiện diện của các ông chủ A Rập và có thể là của cả Sir Alex đã làm cho các cầu thủ Man City thi đấu hưng phấn hơn hẳn. Ngay phút thứ 8, Adam Johnson đã tung cú sút sấm sét đánh bại cả thủ thành Reina nhưng bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc. Nhưng các khán giả của Man Xanh không phải đợi lâu bởi đến phút 13, tân binh James Milner đã lập công bằng đường chuyền chuẩn xác để cho Gareth Barry tung cú dứt điểm hiểm hóc bằng chân trái, mở tỷ số trận đấu. Sau bàn thắng mở tỷ số, Man City tiếp tục ép sân đối phương và tạo được một số cơ hội nhưng không có bàn thắng nào được ghi trong hiệp 1. Mãi đến những phút cuối cùng hiệp 1, Livepool mới có pha uy hiếp đầu tiên với cú sút chệch khung thành của Gerrard.

Vào hiệp hai, Man City đã nhanh chóng kết liễu Liverpool với tình huống phối hợp phạt góc ở phút 52. Lại là James Milner chuyền bóng, Micah Richards bật cao đánh đầu, bóng bay đến tầm của Tevez và anh này nhanh chân đá nối, nâng tỷ số lên 2-0 trước khi chính Tevez thực hiện thành công quả phạt đền sau khi Skrtel phạm lỗi với Adam Johnson. Những phút sau đó, chính sự xuất thần của thủ thành Joe Hart của Man City đã giúp cho đội nhà bảo toàn mành lưới trong những phút còn lại.
“Đây là lần đầu tiên Sheikh (ông chủ Man City) có mặt ở đây và ông đã chứng kiến một đêm tuyệt vời"- Mancini cho biết.
Còn HLV Mancini thì cho rằng: "Chúng tôi rất mừng vì đã trình diễn cho ông ấy thấy một trận đấu tốt, đó là điều quan trọng. Tinh thần là điều quan trọng nhất đối với chúng tôi, chứ không phải tiền hoặc bất cứ điều gì khác, nếu quyết tâm chúng tôi có thể giành chiến thắng mọi trận đấu"./.